Skip navigation.

[ Old stories ] Nhím 17 tháng và trường Chip Chip 2

Nhím bắt đầu đến truờng Chip Chip 2 (sau là Thiên Thần Nhỏ) khi còn hơn tuần nữa con mới tròn 17 tháng
17 tháng, Nhím chưa nói được nhiều, chưa biết gọi mẹ , chỉ ừ ầm vài từ linh tinh thôi. Vẫn ti mẹ và chưa bỏ được bỉm. Bé tí đi học, mẹ thương lắm ý



Nhím lập kỷ lục khóc và mè nheo lâu nhất trong các bạn cùng trường
Mẹ stress nặng, con thì ngày đi học ngày nghỉ vì ốm và khóc. Mẹ làm ở cty, có lúc phải trốn vào toalet khóc vì thương con quá. Nhím bé tí ngồi ôm cái túi xách đỏ đựng đồ, không cho cô nào dỗ, chỉ theo chú bảo vệ vì chú bế ra cổng chơi

Sau vài tháng, rồi con cũng quen dần. Nhưng con nhát và bám cô lắm, con chỉ theo cô Loan và gọi cô là mẹ. Cô Loan vào truờng cùng ngày với con, cô quý con lắm nên con biết cứ theo cô thôi.

Đây là ảnh lần đầu tiên Nhím đi chơi vuờn hoa Lý Thái Tổ, chụp cùng cô Loan đấy


Lớp học đầu tiên của Nhím là Simba








Chíp và NhímKhởi động - Album ảnh nào

Comments

Anonymous 22. October 2009, 09:16

Linh mèo writes:

Ui Hằng ơi có ảnh Bill nhà tớ kìa, fw cho tớ được ko? Email: quangminh2511@gmail.com. Bill chuyển trường rùi hi hi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31