Saturday, February 19, 2011 1:58:29 AM
THÔNG BÁO! THÔNG BÁO! EM CHUYỂN NHÀ CÁC BÁC Ạ!
Vì lý do kĩ thuật (Myopera đã bị chặn bởi các nhà cung cấp mạng Việt Nam) nên em phải chuyển nhà để tiện bề sinh sống. Trước mắt em sẽ chuyển về Yahoo. Nhưng em cũng định kiếm cái "nhà" nữa ở Zing. Ở nước ngoài thì có vẻ không phổ biến Zing lắm nhưng trang đó cũng đại loại như facebook Vietnam đó. Facebook cũng bị chặn rồi các bác ạ. Tại bàn tán nhiều vấn đề "không phù hợp" nên mới bị chặn đó mà.
Chậc buồn thúi ruột vì bạn bè đều ở trển. Đành xài cách cổ điển là Y!M và email.
Vậy là, vì lý do khách quan (website bị chặn) và lý do chủ quan (mù tịt các cách "đột kích") nên em đành đau lòng chuyển đi. Em cũng cóp theo toàn bộ những post cũ, để lại tất cả những gì đã post. Ai muốn đọc thì vẫn đọc được, nhưng chắc là không post bài mới nữa. Ai muốn tìm em (à quên ghé "nhà mới" của em thì vào
http://vn.360plus.yahoo.com/tuylipden_triki/ nha. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em thời gian qua. Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bác.
Tuesday, January 25, 2011 7:28:29 AM
Tháng mười một nghĩ về cô
Tấm lòng trò nhỏ ngây thơ thuở nào
Bước chân về thấy nao nao
Cây bàng cửa lớp giờ bao lá cành
Màu xanh sơn cửa phai nhanh
Màu bàn cũng bạc chẳng lành như xưa
Tóc cô sương đã điểm thưa
Đôi vai gầy nhỏ, trán mờ nếp nhăn
Em nghe đâu đó vang ngân
Cây trầu, giếng nước trong ngần ước ao
En nghe đâu đó dạt dào
Tiếng thơ Nguyễn Trãi dội vào tâm can
Em nghe lệ chảy chứa chan
Nguyễn Du thương cảm khóc than nàng Kiều
Em nghe càng thấy yêu yêu
Mơ xuân Việt Bắc dệt nhiều như thêu
Em nghe bay bổng cánh diều
Buổi chiều no gió xiêu xiêu lòng người
Vọng đâu đây tiếng cô cười
Thoáng màu áo nhạt, thoáng người dắt xe
Em đi qua những mùa hè
Lòng cô rộng mở, chở che chân thành
Cô là ngọn gió mát lành
Thổi vào lớp học ươm nhành ước mơ
Monday, January 24, 2011 8:55:14 AM
Chưa hôm nào em xúc động như hôm nay
Lòng run khẽ thấy tay gầy cô cầm phấn
Bảng đen kia như mảng đời đen sẫm
Mà cuộc đời cô là vạch trắng tinh khôi
Em biết đã có mấy ngàn ngày như buổi sáng nay
Cô lặng lẽ xếp bài đi tới lớp
Chiều cuối thu gió đông về chợt rét
Cô mỉm cười, ôi cái rét bao dung
Em lặng nhìn một chiếc lá thu bay
Mơ mộng quá, học trò ai chẳng thế
Cô khẽ bảo trang đời đang dang dở
Bỗng thân thương bụi phấn rớt qua lòng
Phấn vẫn thế trắng một màu muôn thuở
Nặng nghĩa tình trĩu mái đầu cô
Để chiều nay em lại hóa ngây thơ
Nhặt bụi phấn dệt cho mình áo trắng
Monday, January 24, 2011 8:43:03 AM
Thầm thì là hạt mưa xuân
Nhỏ nhoi mà níu chao nghiêng đất trời
Thầm thì là chiếc lá rơi
Mỏng manh mà cuộn nên lời thời gian
Thầm thì là ánh trăng xanh
Chông chênh mà tắm ướt vàng bóng đêm
Thầm thì là dải mây mềm
Bồng bềnh mà ghé cõng êm trời chiều
Dịu dàng hai tiếng thương yêu
Thầm thì mà gửi bao điều xa xôi
Thế gian nén chặt những lời
Người ơi xin để cho tôi thầm thì
Monday, January 24, 2011 8:39:53 AM
Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Để em sưởi ấm nắng Sài Gòn
Để tà áo lụa bay trên phố
Lặng lẽ môi cười đỏ nét son
Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Gửi cho em hoa phượng đỏ trên cành
Gửi thêm tiếng hát con ve nhỏ
Rất nồng nàn như của chính anh
(Sưu tầm)
Friday, January 21, 2011 6:32:10 AM
Vạn kiếp nhất trường không
Nam Kha nguyên thị Mộng
Read more...
Friday, January 21, 2011 3:56:07 AM
Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ
Read more...
Friday, January 21, 2011 3:40:28 AM
Cuộc sống của con người là một giấc mơ huyền ảo, chìm đắm trong vô minh hỗn độn, mỗi người là một bóng ma chơi vơi chẳng ra kiểu gì, đau khổ là chắc!
Read more...
Thursday, January 20, 2011 10:15:59 AM
If I were to die tomorrow
What would you say to me today
Tell me you love me?
Tell me you hate me?
Tell me you're sorry?
All the things that we've done...
If I were to die tomorrow
What would you say about me the next day
All of the things I only told you
Would you tell them I was unhappy sometimes?
Would you tell him I loved him?
Would you read through my diary
And realize you barely knew me?
If I died tomorrow
Would you think of me days after
Would you come to my funeral?
Would you remember my favourite song?
Would you bring my grave flowers sometimes?
Would you remember I love white lilies?
If I died tomorrow
Would it even matter?
Thursday, January 20, 2011 10:06:00 AM
Sometimes
I can't even see around me
It's all just a blur
And time stands still
Just for me
Just for me
The world ends
For a moment
For a moment
The world shivers
And only I can feel
Only I can feel
The strain on this world
For a moment
For a moment
I felt your pain
And his anger
And her fear
For a moment
For a moment
The world ended
And nobody felt it
But me
Wednesday, January 19, 2011 3:00:53 AM
Mải nghe lời chị dặn dò
Mười lăm năm, đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Còn em nước mắt đâu giành chàng Kim
Ơ kìa, sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu
Là em nói vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chảy theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
Chị nhiều hờn giận, yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu?
Wednesday, January 19, 2011 2:49:58 AM
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa sổ
Về cái vẻ thần kì ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của một thơi thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào đôi mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ảo như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thơi trai trẻ ngày xưa.
(Thanh Tùng)
"Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao..."
Câu hát cũ bây giờ em còn nhớ
Câu hát xưa của một thời hoa đỏ
Hay đã quên cái màu đỏ diệu kì
Những căn phòng trống vắng cuối mùa thi
Chẳng còn ai, chẳng còn ai ở lại
Bụi thì cứ vương dày thêm mãi
Kỉ niệm xưa nhện vô ý giăng vào
"Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao..."
Em còn nhớ không em một thời hoa đỏ
Hay để mặc câu thơ xưa thêm một lần dang dở
Câu thơ viết một thời có cả tôi và em
Cơn mưa nào ướt lạnh một phía đêm
Cánh buồm xưa có còn đỏ thắm?
Bong bóng xỡ rồi thuyền giấy xưa chìm nghỉm
Ai là của thời hoa đỏ ngày xưa...
Mỗi khi mùa về hoa cứ rơi như mưa...
Tuesday, January 18, 2011 11:08:57 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Ngồi nghĩ vẩn vơ một buổi chiều
Viết mấy câu thơ lên Blog
Thử giải nghĩa: Thế nào là yêu?
Read more...
Tuesday, January 18, 2011 10:55:38 AM
I
Đừng nói biển chìm lặng vào những ánh hoàng hôn
Ta vẫn thấy những cánh buồm phía chân trời đỏ thắm
Đừng nói tình yêu như con sóng vỗ bờ mong manh lắm
Sóng vẫn cuộn trào trong sâu thẳm đại dương
II
Muốn làm sóng nhưng biển mênh mông quá
Cứ đi hoài... đi mãi... còn xa...
Thì cũng xin làm mây trắng bay qua
Lơ đãng ngang khoảng trời - bầu trời xanh và mặt trời màu tím
Không đam mê - vui buồn. Ngọt lịm.
Trong veo.
Tuesday, January 18, 2011 10:48:23 AM
Một ngày ngồi buồn, để cho cây bút dẫn dắt mình vào cõi khác. Không nhìn. Không nghe. Không nghĩ. Không cảm. Có một kẻ nào khác trong ta đang làm thơ.
Read more...
1 2 Next »