Phá dớp........
Friday, 11. January 2008, 11:47:21




Đi thi điểm đã kém , ức chế đã đành . Ra đường gặp ai cũng kêu đc 8,9 mà chả ai ôn iếc gì cả . Hức hức , ông trời bất công vô đối , phụ lòng người tốt qúa....TẠI SAO ?? ....TẠI SAO??...TẠI SAO??.....
Đã thế nhân dịp cái môn luật ko dính dáng đến 2 lão Mac-Lênin là mấy , đành ngồi ôn tử tế vậy . Hạ quyết tâm ôn thi trc 1 ngày bằng cách .....12 rưỡi bình minh , vươn tay vươn chân , ngáp dài ngáp ngắn , ăn trưa đến tầm hơn 2h ,ngồi vào bàn định mở cái máy tính ra định onl tý thôi , lạI tắt để ôn thi , on ltý cho nó có cảm giác hòa nhập vớI cộng đồng , chứ off cứ như bị bỏ rơi
. Chả có ai onl , lên 24h đọc tin bóng đã tý : Trời !!!
Rooney đang đòi về đầu quân cho Halida Thanh Hóa à , tin hay . Dich xuống tý nữa lạI có tin Việt Nam mờI đc Mourinho về thay thế vị trí của A.Riedl , Lê Công Vinh chuẩn bị hành lý sang Liverpool để đổI lấy F.Torres , rồI tin Văn Quyến đc Barcelona mua về vớI giá không tưởng : 2 $……Mấy cái tin thế này không đọc hơi phí . Lướt nét 1 hồi chán qúa , lướt lên cái đồng hồ …ặc ặc 5h rồI ah ….cấm quyển sách nhảy lên gường ngồi đọc . Ức thật , chăn ấm nệm êm , ngả lưng cái coi , làm 1 phát đến 7h
, lạI loay hoay cơm nước tắm rửa (à mà quên hôm qua ko tắm , tí tắm bù)
. 8 rưỡI lại ngồI vào bàn . Mịa mấy thằng bạn , hôm qua bọn nó thi xong , ko để cho ai học cả , bực miềng ông lôi luật ra đối chất với chúng mày giờ . Bon chóa , bật tivi đúng kênh phim, khó mà dứt đc , cái này ko phải là do ý muốn chủ quan đâu ah nha , vậy chất nó quyết định ý thức mà
….Thì đành chịu vậy , phim hay thế kia ko xem hơi phí : Thần hiệp đại điêu
Hơ 10 rưỡi rồi , hôm nay ngủ cả ngày , giờ cứ tỉnh như sáo …..Tắt máy ngồI học tý định 1h lên rủ Sơn lợn vớI Chung phốt học nhóm (cái này nói nhỏ , không mọi người nghe thấy![]()
![]()
).Chim cú thật vừa đọc vừa tán gẫu với mấy thằng kia , chả vào đc cái gì cả , nhưng mà cũng nhớ mang máng , ai biểu hồi làm bài 20% cất công lên mạng search cơ , giờ nhớ kỹ nhắm . Mịa mấy thằng ku kia , nhồm bắt ngứa con mắt , chả lẽ phang cho mỗi thằng 1 chưởng
. 1h hơn bọn kia ngủ , yên tĩnh chưa , học thế này mới vào , hừng hựng khí thế , máu nóng chạy khắp người , giờ ngửi đâu cũng thấy mùi luật , ngọn lửa học tập rừng rực cháy
. Học đc nửa tiếng , lại thấy ngứa ngáy thế nào ấy …cứ nghĩ mọi người onl cả , mình lại off có phải là xa lánh cộng đồng qúa ko….thôi thì onl tý học nhóm với ku sơn lợn , chung phốt vậy . Lên thấy mỗI sơn lợn đang cày võ lâm . Ngó qua blog 1 tý , liếc qua quyển sách 1 tẹo . Lại vào guồng rồi , ngồi đọc ngấu nghiến . Tầm 2 rưỡi thì bắt đầu ngồi đàm đạo
, chia sẻ tâm trạng trc khi thi với thằng ku . Ờ mà ngồi nói chuyện cũng tâm trạng lắm , anh em cùng cảnh ngộ , nó ở vớI 1 thằng có ny rồi , còn tớ thậm chí ở với 3 thằng gần như đều có cả , hiz hiz , tủi thân ghê cơ .... Có ai thấu lòng em hok ?
May vớ đc ông bạn như vớ đc vàng , nó còn rủ mình thức thâu để mai 7h đi thi nữa , nhưng mà 4h mỳnh phảI đi ngủ thoy ,thức khuya quá ko tốt , nhẩy .
Sáng ra đặt chuông báo thức 6h dậy , đặt đúng cái bài Khi yêu của LK , mở đầu là đoạn : “anh đếm 1, anh đếm 2 và rồi anh đếm đến 3…....giây phút tuyệt vời này anh xin em đừng mở mắt ra . …” .Uh thì đừng mở mắt , em xin thêm nửa tiếng nữa vậy , buồn ngủ kinh
. 6 rưỡi , thằng bạn sau khi dùng đủ mọi biện pháp dã man tàn bạo : lên gối , song phi.... ,cuối cùng cũng mò dậy , cho nó 1 phát trả thù
rồi 3 chân 4 cẳng phóng đến trường (tất nhiên là ko quên đánh răng rửa mặt đâu nhá) . Hôm qua ngủ có 2 tiếng ....giờ thèm ngủ qúa
Quả này vào phòng thi ngồI ngay giữa 2 “em xinh tươi”
, quyết tâm phảI trên 7 quả này , may ra thì 8 . Hứa vớI 2 bạn ý , trên 7 thì mời ngay đi ăn chè , phó mặc cho 2 bạn ý , thik làm gì tớ thì làm
. Đang khí thế , đến khi còn 15ph cái máy tự dưng die , ko làm gì đc nữa Y_Y
. Đành đổI máy , chả muốn xa 2 bạn ý tý nào , hiz hiz
. NgồI máy này thấy bơ vơ qúa , nhưng đc cái đề dễ chịu hơn . Bọn bạn nó làm xong trc mình vẫn còn gần 30ph , sốt ruột qúa trong lúc chấm điểm láo nháo , may mờ nhờ đc mấy đứa nhắc bài cho , 3,4 bạn xúm lại chỉ bảo tận tình , xúc động thế
. Cuối cùng thì cả lớp đều về cả….càng bơ vơ tợn, may có vị cứu tinh đến nhắc bài tập 2 , cô giám thị đấy ạ
. Miềng cứ đến câu nào hóc hóc lại dừng lại ra vẻ suy nghĩ
. Vẫn còn 5 ph , cô giáo nhấn kết thúc ca thi cũng là lúc cái máy die tập 2 TT_TT
, trờI phụ lòng ngườI tốt rồI ….. GọI 2 bác kỹ thuật sang , tớ nhồm cái máy mà ruột đau như cắt , bao nhiêu công suy nghĩ vật vã , bao nhiêu chất xám đổ ra
…May mà cuốI cùng nó sống lạI , nó kịp phụt ra 7 điểm cho mỳnh
(chính xác là 7,1) . Chán qúa , ức chế qúa , đáng lẽ phảI 8,9 chứ nhỉ ,có quý nhân phù trợ mà T_T . Đau
. Hay là do cô nhắc em mớI đc nấy nhỉ , hiz hiz
. HỏI chúa để biết thêm chi tiết ….Nhưng mờ cứ chào lễ phép cô rồI về cái đã…Đằng nào cũng xong môn này rồi ,nhẹ nợ
Grừ.... về đến nhà , lại thấy cái dây mạng tan tành ….Mịa con chuột , ông mà gặp mày ông giết….chóa chuột…chờ đấy……bố kú mày lắm ròi
Thôi thì hôm nay anh phá đc cái dớp không qua đc 6 điểm , tha cho mày….ko thì chờ đó....tao bẫy mày chết chuột ah