Skip navigation.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất Tương - Phùng

TaipeIII

,

Tình hình là về nhà ôm vợ tâm sự hết cả hứng để blogging taipei nữa rồi! Mà thực ra mấy cái taipei i & ii kia cũng là để vợ nắm tình hình chồng là chính. Nó nhằm chứng minh là chồng ngoài dự hội thảo, dự tiệc chiêu đãi thì ngồi nhà viết blog chứ không đi ăn trầu.
Nhưng chẳng lẽ lại xóa cái III này đi? Thôi thì chồng làm 1 quả tổng kết hoành tráng chuyến đi Taiwan từ A-Z theo cảm nhận của chồng vậy.

Read more...

TaipeII

,


Ngày 2.
Ngày thứ 2 ở Taipei bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại lúc 8h. Chồng nhấc lên nhưng chỉ nghe thấy toàn xủng xoẻng là chính, xen lẫn là alo rồi lại chẳng nghe thấy gì hết cực kì bí hiểm. (Sau này kể lại mới biết hóa ra đó là chuông báo thức bọn khách sạn đặt để xuống ăn sáng!) Alo mãi không được, chồng đành dập máy, làm vệ sinh buổi sáng mang theo coupon rồi xuống tầng 8 ăn breakfast. Khách sạn ChinaTrust có 13 tầng, từ tầng thứ 8 trở lên thì rỗng ở giữa, trần tầng 8 trở thành nhà ăn. Không biết thằng cha nào thiết kế mà dở thế? Ngồi ăn thì người ta cắm mặt vào đĩa ăn chứ ai ngẩng đầu ngắm trời làm gì? 5 tầng đấy mà làm phòng cho khách thuê có phải thu lời hơn mấy bữa breakfast không? Thật là quá thừa thãi! Mà breakfast của khách sạn cũng thế. Ai đời ăn sáng mà nó bày quanh phòng đến 40-50 món làm chồng muốn ăn mỗi thứ một món mà không được, đành phải chia ra mỗi ngày nếm thử chục món vậy. Bất tiện đến thế là cùng!

Read more...

TaipeI

,

Ngày 1:
Ra sân bay bằng taxi biển 07, làm mọi thủ tục xong xuôi chỉ đợi gọi vào. Theo lịch là 11h10 nhưng mới 11h20 chúng nó đã gọi vào. Chán, nhớ lần trước đi xem WC, VNAirline muộn đúng 1 trận bóng, được ngồi bệt xem Italia vs USA qua màn hình lớn sướng bao nhiêu! Tiếp viên Đài Loan đã xấu thì chớ, đồ ăn lại ngon chả bù cho VNAirline đồ ăn đã chán thì chớ, tiếp viên lại còn xinh!

Read more...

Hàm đặt tên cho con

,

Vợ đi super-negative về đưa chồng xem một mảnh giấy bằng nửa bàn tay chỉ vào chấm đen bằng đốt ngón tay nói:
- Đấy con anh đấy! Mới có chưa đầy 2cm mà đã hành em đến khổ?
(Nói xong ngay lập tức xoa bụng bập bập: À khô...ng, con ngoa..n nhỉ, không hành gì mẹ hế..t!)

Read more...

Classico

, ,

Theo những lý thuyết mới nhất của ngành Trẻ em học (Childrenic), các bà mẹ nghe nhạc cổ điển khi đang mang thai sẽ có tác động rất tốt tới não trẻ sơ sinh. Video clip dưới đây rất đáng để xem vì nó có:
- Nhạc cổ điển
- Hoạt hình (trẻ con đứa nào chả thích xem hoạt hình)
- Rock

Read more...

Bình phong

, ,

Kể từ ngày trong nhà có thêm người thứ 3, tình hình bỗng thay đổi hẳn. Chồng hay đùa là cổ phiếu của vợ tăng vọt còn cổ phiếu của chồng giảm thê thảm.

Read more...

Triết!!!

,


Vợ hỏi chồng:
- Anh ơi, em muốn sắp xếp thì dùng thuật toán nào?
- Em cứ QuickSort cho anh!
- QuickSort có nhanh không anh?
- Dữ liệu của em như nào? 5' là xong thôi mà.
- Thế để em thử nhé!
Vợ chạy xong QuickSort hỏi chồng:
- Anh ơi xem kết quả thế này có chính xác không?
- Sao lại không chính xác, giải thuật nổi tiếng thế cơ mà!
- Em sợ không chính xác, để em thử lại lần nữa.
- Ừ em cứ thử đi, mấy lần cũng được! Tiếc gì con lợn con!

Triết nhở! :D Công nhận triết!!! :love:

Something dirty

, ,

Vợ chồng đang ngồi xem phim, bỗng vợ thò tay ra túm ...
Chồng: Ái da, em làm gì thế?
Vợ (túm chặt): Trả em đây, cái này của em!

Read more...

Thập kiếm hạ Thiên Sơn

,

Ngày 11 tháng 8 năm Bính Tuất, tiết thu nhưng không khí lại oi bức như đầu hạ. Nhân đại lễ mừng ngày lập quốc của Nam Việt, có 5 đôi kiếm khách thuê một cỗ xe lớn lên khu luyện kiếm Thiên Sơn thuộc dãy Ba Vì để vui chơi ngắm cảnh và để biết đâu, ngộ ra được một bí kíp võ lâm?

Read more...

A Sabbath's night - Một tối thứ 6 kinh dị

,

Tối thứ 6 bao giờ cũng vui vẻ nhất vì là tối cuối tuần. Thực ra thì thứ 7 chồng vẫn phải đi làm nhưng cái chính là vợ được nghỉ nên chồng cũng tự thưởng theo. Nhất là mai 2-9 nữa. Cái cảm giác hết một tuần làm việc khiến người ta chỉ muốn do-nothing. Mọi việc cứ gác lại, có gì để ... thứ 7, CN làm!

Read more...