Ngày đầu nhập ngũ
Monday, 2. November 2009, 03:56:05
... sẵn sàng vượt qua ... "gian khó"
... háo hức "A lớp của con đây rồi!"
Em học trường công (mà mẹ vẫn gọi là trường làng) nhưng là lớp ... chất lượng cao (?) Hix, ngày xưa bố lớp 5 mới bắt đầu học chuyên đấy con ạ! Đây là lớp của em:
Em nhập cuộc rất tự tin. Cô giáo bảo cả lớp đứng dậy vỗ tay em làm theo luôn trong khi 3/4 lớp vẫn ... ngồi nguyên ngơ ngáo
Tuy nhiên theo thông tin mới cập nhật vào lúc 10h30 A.M từ cô giáo: Em đã bắt đầu ... khóc đòi bố mẹ!
Cố lên con yêu!














Nguyen Anh Duc # 2. November 2009, 04:05
Chíp & Bin # 2. November 2009, 04:11
LinhMoon # 2. November 2009, 05:38
Gau # 2. November 2009, 06:22
huytun # 2. November 2009, 11:08
Cún Quyên # 2. November 2009, 11:10
Thỏ- Sóc # 3. November 2009, 01:57
Chúc tân binh mau chóng hòa nhập nhé
Tine May Bee # 3. November 2009, 07:38
Mong em nhanh hòa nhập với môi trường mới nhé
Tương Phùng # 3. November 2009, 08:00
Cô bảo bé nhận thực tốt, nói sõi, thế nên mẹ thấy được Ti được xếp vào top những bé xếp ghế ngồi học quanh cô (các bé khác nhỏ hơn, ít tập trung thì chỉ ngồi chơi thôi)
@ Bác trưởng thôn: Trường làng bác ạ, tên nó cũng làng lắm :"Mẫu giáo Mai Dịch"
TrangHuong # 3. November 2009, 10:42
huytun # 3. November 2009, 13:24
Originally posted by tuongphung:
Công nhận đúng chất làng
Teeth Lee # 4. November 2009, 02:10
Trông ngày đầu đi học chững chạc và chỉn chu quá... Bước đầu thế là có vẻ ngoan rồi... Trường công lớp chất lượng cao, một khởi đầu tốt, hí hí Chúc em sớm quen trường lớp và thành ngôi sao sáng của trường ná
Tương Phùng # 4. November 2009, 05:43
Teeth Lee # 4. November 2009, 05:48
Cứ kiên trì nhé, đôi khi sắt đá tí nhé, gian khổ bước đầu rồi sẽ qua, chúng nó thích đi học ngay ấy mà
Có điều đi học có anh nào bot boy thì lung lay ít thôi TI nhá