Thứ 6 ngày 13
Friday, 13. November 2009, 15:58:54
Đọc blog của mọi người mình mới để ý, chứ nếu không thì cũng chẳng biết là ngày mấy nữa. Bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng chỉ văng vẳng: họp cho kịp giờ, làm cho kịp date line, đề tài, học bổng, nhắc nhở, thông báo, xếp lịch, Ti ho, Ti sổ mũi, thuốc ...thật sự mệt mỏi!
Hôm nay 13 thứ sáu, đi lĩnh tiền cho bộ môn gặp một chị trong cơ quan chị bảo "Mày ơi chị béo theo từng tuần mày ạ", vừa buồn cười lại vừa thấy thèm, chẳng bù cho mình sức khỏe càng ngày càng giảm sút, tóc thì cứ rụng như lá mùa thu, rụng đến phát hoảng, mặt thì xanh ri. Mình bây giờ chắc phải ký tên là "già và xấu không phanh được".
Chiều quyết định đi xả cho hết xiền phúc lợi bằng việc rẽ vào mua cho Ti 6 cái quần hai cái áo. Hi hi, niềm vui lại quay trở lại khi về nhà thấy con mặc vừa in, xinh không chịu được
.
Hôm nay 13 thứ sáu, đi lĩnh tiền cho bộ môn gặp một chị trong cơ quan chị bảo "Mày ơi chị béo theo từng tuần mày ạ", vừa buồn cười lại vừa thấy thèm, chẳng bù cho mình sức khỏe càng ngày càng giảm sút, tóc thì cứ rụng như lá mùa thu, rụng đến phát hoảng, mặt thì xanh ri. Mình bây giờ chắc phải ký tên là "già và xấu không phanh được".
Chiều quyết định đi xả cho hết xiền phúc lợi bằng việc rẽ vào mua cho Ti 6 cái quần hai cái áo. Hi hi, niềm vui lại quay trở lại khi về nhà thấy con mặc vừa in, xinh không chịu được














huytun # 14. November 2009, 02:50
Chíp & Bin # 14. November 2009, 03:11
F5 lại đi em
Tương Phùng # 14. November 2009, 10:36
Tương Phùng # 14. November 2009, 10:39
Teeth Lee # 17. November 2009, 01:20
Công nhận xả mọi thứ bằng việc mua quần áo cho con và thấy chúng nó mặc đẹp, vừa, xinh thì không gì bằng chị nhỉ
Chíp & Bin # 17. November 2009, 03:21
Originally posted by tuongphung:
Em phải ép như cái đứa com đầu tiên nó bảo thì mới có tác dụng chớ
Mr Ốc # 17. December 2009, 08:06