tuyet

Tự sự

Subscribe to RSS feed

Cỏ ơi


Mải mê đi tìm cỏ mật
Để cho hoa may dỗi hờn
Bờ đê nghiêng chiều nắng nhạt
Áo mình sắc tím vấn vương

Tuổi thơ hồn nhiên như cỏ
Những trang sách còn thoảng hương
Thả chân trần theo ngọn gió
Chạy trên sắc xanh ướt mềm

Con gái ngắt hoa đồng nội
Cài lên mái tóc làm duyên
Con trai thích chơi trận giả
Bông lau phất cờ đầu quân

Tặng bạn một cành bâng khuâng
Câu thơ lên màu cỏ biếc
Hồn như dòng sông thao thức
Trôi về đồng vọng: "Cỏ ơi"

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Nở hoa vàng dọc suối để ong bay

Đưa người

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
15

Ru lòng

Chôn kỷ niệm đáy trái tim
Tôi đi tìm cõi bình yên cho mình
Ru lòng ngủ giữa lặng thinh.
Đừng thao thức mãi chút tình gió bay
Nhớ thương cũng chỉ dấu hài
Vết chân cổ tích đã phai mất rồi
Nhớ thương xin trả lại người
Nay tôi về với mình tôi ngậm ngùi

Giao mùa

Em ơi trời sắp chuyển sang thu
Gió nhè nhè tiết trời trong xanh quá
Em có nghe dịu dàng trong vòm lá
Hơi heo may khe khẽ nhắc thu về.
(Sưu tầm)12

Hoc Tiếng Anh

Những từ thường dùng

Read more...

Tục ngữ Hán Việt

Những câu tục ngữ Hán Viet hay

Read more...

Tục ngữ Việt Nam

Những câu tục ngữ hay và giúp chúng ta có cách ứng xử đúng trong cuộc sống hàng ngày

Read more...

Những giá trị trong cuộc sống

Cơ hội thành công
luôn đến với tất cả mọi người

Read more...

Đường hầm xuyên qua trái đất

Không phải mục tiêu nào cũng hòan thành trọn vẹn.
Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thàng công.
Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.
Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.
Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.
Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Read more...