Thursday, 17. December 2009, 13:50:28
hnay Việt Nam đá chung kết với Malay thành ra mình cũng đc hưởng ké không khí

)
Sáng giờ lo học văn để chiều nay trả bài, thầy Chiến trả bài là khỏi chê =.= từ khó đến rất khó =.= Ai dè trưa thầy vào....bàn chuyện đá banh

) Vừa bước vào thầy vô đề ngay

)
_ tối nay VN 99,9 % là thắng, trc' giờ VN đá 10 trận thì cũng 9 trận thắng Malay

)
_ tối nay thầy có đi bão ko thầy ?

)_lớp hỏi

)
_tất nhiên là có, mà đi bão là đâu có về sớm đc, gần sáng mới về, mà đi là "một đi ko trở lại" =))
_vậy, hnay có trả bài ko thầy

)
_ko , hnay ko trả bài

)
_mai sao hả thầy

)
_ngày mai cũng ko luôn =))
thằng Tuấn nói :" hnay thầy nhớ dẫn con gái thầy đi bão nha thầy

)". Thầy cười và ko nói gì thêm

) Đúng hài

) tiết văn xôm tụ ghê

) hnay học 2 tiết thầy còn cho giải lao giữa giờ 5 phút

) hiếm có đấy

)
Giờ ra chơi có mấy anh lớp 11 hay 12 gì đấy (khoảng 10 anh) dán cờ VN, đeo dây ruy băng ghi chữ VN, cầm cờ VN chạy vòng vòng sân trường =)) đúng dữ

) may mà giám thị ko thấy. Chạy lên lầu 1 la hét quá trời, đến lầu 2 gặp giám thị

) bị đuổi xuống

) trường mình đúng bạo loạn

)
Tiết cuối là tiết sử, học bài bình thường. Còn 10ph cuối tụi nó xin về sớm coi đá banh.....thầy cho luôn

) thầy thật là tâm lí

) Đến chiều, lớp học thêm vắng tanh

) con trai đếm trên đầu ngón tay

) Hnay thằng Tuấn vào học thêm Hóa ngày đầu tiên, nó định cúp rồi mà gần đó ko có TV coi nên đành lên học

) Đang học nghe lớp thầy Giang ( lớp kế bên) la hét quá trời, ai dè đang bình luận bóng đá

) (mà chắc bên đó có máy đt nên coi trực tiếp lun

) ) Lúc VN thua 1-0 thầy Giang chạy qua nói thầy mình (thầy Phong) :
_ VN thua 1-0 rồi

)
thằng Tuấn (ngồi sau lưng mình ) nói:
_VN thua rồi, huhu, 250k của tao huhu, lát VN thua trái nữa thì mày cõng tao về nha N

)
nghe thầy Giang nói xong,thầy Phong nói :
_ lớp mình học đàng hoàng, lớp thầy Giang thì la hét nhưng chắc cũng học, lớp thầy Phương (cũng kế bên) im re, thầy chắc chắn là đang coi đá banh =))
một hồi sau thầy nói :
_ thôi cố làm xong bài này về....VN thua rồi nên chắc chẳng còn tâm trạng học

)
Thế là đc về sớm 15 ph

) trường mình chịu chơi quá =))
Hnay kêu anh mình chở đi tại sợ tối về ng` ta đi bão kẹt xe ko về đc, ai dè mọi chuyện lại thế

) đường vẫn như thường =))
__________________________________
18/12/2k9
Trưa nay vừa vào trg` đã nghe tụi nó bình luận bóng đá =]] chủ đề đó luôn nóng hổi trong mọi lúc mọi nơi =]] Đứng xếp hàng thấy thầy văn đang dựng xe, tụi nó nói :
_hwa VN thua chắc hnay ổng quê, ổng trả bài quá mày ơi =))
thầy đang lấy đt ra, tụi nó bình luận thêm :
_ rồi rồi, nhắn tin nói vợ "anh thua độ rồi e" nè =]]
lớp mình trí tưởng tượng phong phú quá cơ =)) Vào tiết văn, lớp mới thấy thầy vô lập tức la lên " VN thua rồi thầy ơi" =)) thầy cười cho đã một hồi xong nói :
_ tràn đầy thất vọng mấy e ơi, hnay ko trả bài mà cũng ko học bài luôn =))
lớp vỗ tay rần trời =)) tụi nó còn hỏi hwa thầy có mua cờ Malay đi bão ko, rồi thằng Tuấn hỏi thêm :
_ hwa thầy thua nhiêu chai

)
lớp đúng dữ

) Mà cuối cùng lớp mình cũng phải học 2 bài đọc thêm, thầy nói học 15ph thôi rồi cho ngồi chơi mà thầy giảng gần hết tiết =.= mà cũng vui, tại bài đọc thêm nên ko ghi chép gì sất, toàn ngồi nghe thôi

)
Hnay thằng Tuấn nó ngồi ghi lên bàn "Teddy trái tim Nô " (sến quá =]] ) mà cái trái tim nó lấy màu đỏ nó vẽ => mình dựa vào bàn nó => dính lên áo mình

( ghét nó quá cơ.....