Skip navigation.

Log in | Sign up

"Me" is the name I call myself.

Đi tìm giấc mơ mang tên mình...

Last blog post

Chào bạn!
Cám ơn vì đã ghé thăm blog của Trâm, nhưng rất tiếc phải nói rằng Trâm sẽ không sử dụng blog này nữa, vì đã quá mệt với việc sử dụng vài blog cùng lúc. Blog chính thức của Bảo Trâm hiện nay ở địa chỉ Multiply: http://nguyendinhbaotram.multiply.com. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Trâm cũng sẽ ghé qua blog này để trả lời comment hay tin nhắn của các bạn. Chỉ là Trâm sẽ không viết thêm entry nào ở blog này nữa, nếu bạn quan tâm thì ghé thăm blog của Trâm ở Yahoo!360 nhé! Để tiện liên lạc, chat chit hay email thì đây: nick Y!Messenger: nguyendinhbaotram, email: baotram411@gmail.com.



Hi!
Thank you for visiting my bog but I'm really sorry to say that I will not use this blog anymore, for getting tired with using some blogs at the same time. My present blog at Multiply: http://nguyendinhbaotram.multiply.com. However, I will visit this blog sometimes to answer your comments and messages. I just will not add new posts here. If you want to contact me, add my nick on Yahoo!Messenger: nguyendinhbaotram, my email: baotram411@gmail.com.

Quà tặng âm nhạc 28-05-08

Hihi, tình hình là hôm nay tớ cùng các bạn đi quay chương trình Quà tặng âm nhạc, phát sóng 28-05-2008 sắp tới trên kênh LTV (các bạn làm khán giả, còn tớ chỉ đi chơi cho vui thôi, híhí... Tớ là bầu show, cụ thể là tớ đại diện Mamy mời các bạn í tham gia chương trình).

Chụp một đống hình luôn, hehe... đúng là con gái! Điệu dễ sợ.

Ghi hình . Các bạn khán giả gồm: Huỳnh Thư (lớp phó AVK29B), Thanh Vy (hoa khôi AVK29B), Thu Hồng (hoa khôi LHK29)

Photobucket Photobucket Photobucket

Bạn Vy thuộc bài nhất, nhưng BTV Lệ Trinh bảo nói hơi nhanh + giọng hơi đanh đá, híhí, bản tính làm sao thì cái giọng như vậy rồi Vy ơi... Photobucket Photobucket

Bạn Huỳnh Thư khá thuộc bài, nhưng mà nói cũng hơi nhanh, chưa nghe nhận xét gì từ BTV Lệ Trinh, nếu có tớ sẽ cập nhật ngay nhé, hehe...Photobucket Photobucket

Bạn Thu Hồng có chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm nhất, phải cái tội không thuộc bài, hình như quay đi quay lại khoảng 8 lần thì phải, hihi... Lập kỷ lục ng làm tốn nhiều thời gian nhất Xí hổ quá đi luật sư tương lai ơi!

Còn đây là hình ảnh được chụp sau khi quay phim. Hôhô, tứ đại mỹ nhân tái xuất giang hồ

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Đẹp rạng ngời mà không chói lóa Hai hoa khôi này chụp nhiều hình với nhau nhỉ!?! Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Hai cô nàng xinh xắn nhóm Sunshine nè!

Photobucket Photobucket Photobucket

Bé Hồng + bé Ni Photobucket

Photobucket

Làm dáng chụp hình nào, 1,2,3 tách tách... Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Phù, cuối cùng cũng xong.

Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 22h30 ngày 28-05-2008, mời các bạn chú ý đón xem. Đặc biệt là các bạn lớp AVK29B DLU, bật mí là lớp phó của chúng ta sẽ có một món quà nho nhỏ cho các bạn.

Trong phòng thi...


Bước tới phòng thy bóng zế tà............
Điểm ghi trên jấy thấy kon 3...............
Lom khom zưới lớp ngồi ngậm bút.............
Lác đác bên trên kẻ ngó trời...........
Nhớ má đau lòng, kon bí wá..............
Thương thầy ở lại 1 năm chơi.............
Dừng tay viết lại nhìn jấy trắng...............
Một nỗi buồn riêng, ta với ta.......

777

6 tháng... tưởng là lâu lắm... ai ngờ thời gian như nước trôi qua cầu (sao mình sến thế nhỉ!).

Vậy là sắp hết thời gian 7 đi du lịch Australia rồi. Không biết sau 6 tháng mình có được gặp lại người bạn thân yêu này không, hay là 7 ở lại bên đó học nữa.



Sao con người luôn tồn tại những mâu thuẫn bên trong mình vậy nhỉ?

Người mẹ sinh con ra, nuôi dạy đứa con của mình lớn lên, vừa mong nó bay cao bay xa, lại vừa mong nó ở mãi bên cạnh mình...

Một đứa bé cầm chiếc bóng bay, vừa muốn thả bong bóng bay lên trời, vừa muốn nắm chặt trong tay...

Một người bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn mình, mong cho bạn mình luôn đạt được ước mơ nơi phương trời xa (tui đó, híhí...), lại vừa muốn người bạn đó mãi ở gần mình để có người sẻ chia vui buồn...

Mâu thuẫn luôn luôn tồn tại. Vậy nên con người mới luôn phải đứng trước những chọn lựa, để rồi học cách chấp nhận. Nhưng nói thì nghe dễ lắm, phải từng trải qua rồi mới hiểu được: thì ra...

Thì ra, vẫn rất trẻ con và ngốc nghếch để cầm tay 1 ai đấy, và đi hết con đường. Thì ra, trong những vỏ ốc của chính mình, người ta lại tự xây thêm nhiều rào cản khác. Thì ra, sau bao nhiêu đớn đau, thì khả năng vá lành vết thương vẫn rất vụng. Thì ra, mưa ko rơi từ trời. Mưa rơi từ mắt nhau. Thì ra, 10 ngón tay siết chặt, ko hẳn là giữ được nhau...

(hơhơ, dẫn chuyện hay ko? )
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31