STICKY POST
Binhyen
Wednesday, 30. September 2009, 01:42:21
BÌNH YÊN
Binh` yên về trong mơ,
Một đêm đông sâu thẳm.
Ngày bình yên buồn lắm.
Để lòng tự hỏi lòng...
Thà đời cứ hư không,
Để bình yên mãi mãi
Đời bon chen mê mải
Gio` ta có được chi?
Thời gian cứ trôi đi.
Ngày ta về hoang vắng
Mẹ vẫn ngồi lẳng lặng,
Trong bình yên khói chiều.
Ngõ vắng giờ cô liêu,
Bình yên chờ xao động.
Như ngày xưa hiền lắm,
Hỏi lòng có bình yên...?
ukh/2007
STICKY POST
Tháng 9
Wednesday, 30. September 2009, 01:40:49
Mùa thu để thức dậy muộn hơn một chút và ngồi chống cằm bên cửa sổ - suy nghĩ điều gì đó mông lung.
Mùa thu để ngắm một vệt nắng rất dài, không gắt như mùa hè cũng không lạnh lẽo như mùa đông.
Mùa thu để mơ những giấc mơ lạ về một ai đó đã đi qua cuộc đời - một ký ức hồi sinh.
Mùa thu để tung tăng ra phố - bất chợt thấy mình trong những cảm xúc lạ.
Mùa thu để thấy đường về vui vui sau những buổi học muộn, cố gọi tên một mùi hoa là lạ.
Mùa thu để nỗi nhớ bàng bạc và da diết hơn, để những giận hờn và nhớ thương thêm phong vị.
Vì trời đất sinh ra mùa thu để cây cỏ nghỉ ngơi và con người được sống chan hòa.
Vì thấy nắng mùa thu trong vắt nên tự nhiên người ta thấy lòng thanh thản và yêu nhau nhiều hơn.
Vì một ngày mùa thu trở về phố cũ, khoảng trời dưới những gốc cây vẫn trong lành, cổ tích như gói trọn tuổi thơ.
Vì một chiếc lá rơi làm ngòi bút giật mình, câu thơ cũng bẽn lẽn trong một lá thư tình.
Vì mùa thu không chỉ có hoa sữa, mà còn cả những loài hoa chỉ màn đêm mới có thể gọi tên.
Vì giữa một “khung bơ vơ”, bàn tay mong chờ một bàn tay, bước chân mong chờ một bước chân đồng vọng - cũng như em vẫn chờ anh.
STICKY POST
Tự Tình
Tuesday, 13. January 2009, 03:56:42
Anh muốn thấy em buồn hay vui?
Anh muốn thấy em khóc hay cười?
Giận hờn sẽ quên ngàn năm nữa
Năm thắng xa rồi, trôi mãi trôi…
Gửi anh chút tình đã xa xôi
Đông sang thu muộn những phương trời…
Heo may xôn xao hoa sữa rụng,
Giật mình nghe vọng bước thời gian.
Lạnh giá làm chi buổi đông sang?
Gửi làm sao những run run hơi lạnh?
Mùa đông mang những tình cờ hoài niệm.
Lối vô tình mong đợi một bàn chân.
UkH
03012009
STICKY POST
hoangmang
Sunday, 4. May 2008, 15:00:34

Hoang mang
Lâu rồi mới lại làm thơ,
"Một trời kỷ niệm " hững hờ bước qua.
Vần thơ bất chợt khóc òa...
Để rồi im bặt...Ta giờ là ai?
Câu thơ thất vọng, thở dài.
- Hồn thơ không có, là ai bây giờ?
Gỉa vờ nên cứ thẩn thơ,
Lang thang xuống phố, đâu ngờ gặp ta....
giật mình thơ chợt nhận ra:
Mùa đông vừa tới, ta thành không tên,
Nổi trôi một thủa mây miền,
Vần thơ lỡ nhịp, mấy miền rêu phong...
ukh_28/12/2007
STICKY POST
cuoc tron tim`
Sunday, 4. May 2008, 14:44:28
Cuộc trốn tìm
Góc phố tuổi thơ màu hoa tím
Cuộc trốn tìm vui quá đi thôi
Giat mình ký ức xa rồi
Hoàng hôn tím nhắc chiều thu đến vội
***
Em chẳng nhớ con đường anh đợi
Bỏ cuộc chơi quên buổi hoàng hôn
Xôn xao ngõ vắng chợt buồn
Lá phủ rêu phong con đường kỷ niệm
***
Ký ức êm đềm anh vẫn đợi,
Mải miết cuộc chơi, kẻ trốn tìm.
Hoàng hôn còn nhắc tên em,
Mơ mãi ngày xưa_Khoảng trời hoa tím...
ukh_6/2006
STICKY POST
buocthu
Sunday, 4. May 2008, 14:28:03
Bước thu
Chiều nay nghe thu sang,
Mưa rơi buồn lạnh quá.
Đôi vai gầy_chiếc lá...
Chợt run run ,heo may...
Tơ lạnh vướng đâu đây...
Thì thầm chi chuyện cũ?
Mùa hạ rêu xanh rủ,
Xa rồi_thu sang đây..
Chuyện tình xưa như mây.
Mối tình qua diễm lệ.
Mùa hạ yêu thương thế,
Thu về, sao chia tay?
ukh (30/8/2006)
Showing posts 1 - 6 of 51.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
POETRY
- Lưng chừng
- Nhạc khúc buồn
- Mưa thu
- Lưng chừng
- Tự khúc mùa hạ
- Khúc hạ
- Kẻ đi hoang
- Hoang mang
- Hà Nội đêm mưa
- Nuối tiếc
- Gửi anh
- Tìm hôm qua
- Cuộc trốn tìm
- Chuyện từ tấm thiệp
- Thứ bảy
- Chiều chủ nhật
- Bước thu
- Bình yên
- Bất chợt
- Xin lỗi
- Tình thu
- Tình vu vơ
- Tìm kỷ niệm
- Gọi chút nhớ thương
- Phút bồi hồi
- Nỗi buồn không tên
- Góp nhặt
- Gửi anh
- Tự tình
- Ngoai tinh
- Ru-tinh




