My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Nỗi niềm lớp 13



Một bài thơ tình cờ đọc được, xin gửi tặng những người đang cùng tâm trạng lớp 13...

Nỗi niềm 13
Thơ: Nguyễn Văn Quân


Khi bạn bè vui náo nức tới trường
Con lặng lẽ khép mình vào phòng vắng
Nghe lòng nằng nặng
Một nỗi buồn gọi khẽ thành tên .
Áp mặt vào tiếng thở dài của mẹ trong đêm
Vệt khói thuốc cha trầm ngâm hằn bên khung cửa
Nét chữ bạn bè con trong sổ
" Lớp trưởng mình thủ khoa " ....
Vậy mà con đã chẳng thể vượt qua
Một điểm mong manh giữa hai bờ trượt - đỗ
Để hôm nay đành mắc nợ
Thời gian ơi !
Ánh đèn đêm không thể nói nên lời
Nhưng vẫn cháy cho ước mơ toả sáng
Hương hoa sữa miên man trong im lặng
Con cúi đầu đặt bút làm những bài toán lớp mười ba

Chàng trai cụt hai tay đoạt giải China's Got Talent Final 2010CÂU ANH VĂN TÔI THUỘC.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31