My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

ĐẤT NƯỚC CỦA KIÊU HÃNH




Tôi vừa đọc bài báo ngắn trên anninhthudo.vn :

Thăng Long - Hà Nội niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam

Bài viết đã nhân sự kiện kỉ niệm ngàn năm Thăng Long-Hà Nội điểm lại những mốc son lịch sử của dân tộc kể từ khi Lý Thái Tổ anh minh ban chiếu dời đô và xây dựng Thăng Long làm nơi an định và phát triển.

Đó là trận thắng oanh liệt bên phòng tuyến sông Như Nguyệt cách đây gần 10 thế kỷ với bài thơ Thần: “Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận tại sách trời/Cớ sao lũ giặc dám xâm phạm/Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Vẫn cái tài trí mưu lược ấy, Đức vua Quang Trung đã chỉ đạo một trận đánh thần tốc đến tuyệt vời, đập tan 29 vạn quân Thanh trước cửa ngõ Thăng Long mùa xuân Kỷ Dậu 1789...


Tác giả không kể những trận đánh Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Vì không thể kể xiết. những chiến công hào hùng của dân tộc.

Tác giả tiếp:

Tất cả những trận chiến ấy đã được lưu danh trong lịch sử dân tộc. Những người Việt Nam luôn tự hào về lịch sử đất nước mình. Nhưng vượt lên trên tất thảy những chiến thắng đó, như lời Nguyễn Trãi từng tuyên trong Cáo bình ngô: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn/Lấy chí nhân thay cường bạo” và điều mà người dân Việt Nam khao khát, ước mơ và luôn vươn tới, đó là cuộc sống hòa bình và yên ấm.Đến thời đại Hồ Chí Minh, những cống hiến lớn lao đối với đất nước và nhân loại, cùng với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thủ đô Hà Nội được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới trao tặng những danh hiệu vô cùng cao quý “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”. Không chỉ có thế, bạn bè quốc tế còn biết đến Hà Nội là nơi có môi trường chính trị ổn định, văn hóa xã hội đạt được nhiều thành tựu, vị thế Hà Nội ngày càng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thật là hào hứng và kiêu hãnh. Lòng tôi ăn theo và dâng trào kiêu hãnh

Nhưng bỗng nghĩ đất nước mình có phải là một đất nước kiêu hãnh không?

Trong lịch sử, người Việt Nam anh hùng, trong sáng, nhân hậu, thủy chung, không ai hèn nhát làm hoen ố lịch sử, phản bội nhân dân không. Không nói ai cũng biết đó là những việc khó tránh khỏi, mà có nhiều lần. Có phải ta đã từng mắng chưởi đích danh Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và cả GIa Long-Nguyễn Ánh. Về sau cũng vẫn có kẻ dẫm chân thói bán nước phản dân. Và tôi chợt hoài nghi về lòng kiêu hãnh của mình. Lê-nin cũng từng nói tới bệnh kiêu ngạo, bệnh của kẻ thắng trận dù đã phải trả bằng bất cứ giá nào. Nghĩ tới đó tôi mất hết cả hào hứng để kiêu hãnh.

Rồi nghĩ tới đại lũ mới xảy ra cũng như liên miên các năm qua, cái đói nghèo của phần đông nhân dân còn đó sau hơn 35 năm chấm dứt chiến tranh, thống nhất dất nước, sự giàu có vùn vụt của một bộ phận nhỏ nhưng có quyền có thế, tệ nạn xã hội còn diễn ra nhiếu nơi bức xúc. Thế là tôi nghe niềm kiêu hãnh trở nên lạnh tanh.

Rôi cảm thấy buồn. À đây rồi, ta cũng có thể kiêu hãnh ngàn năm với nỗi buồn lắm chứ, đất nước mình là một đất nước kiêu hãnh mà!


NGOXUA

THÌ GIỜ LÀ TIỀN BẠCGiải đố có thưởng 100 triệu đồng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31