MẬT NGỮ
Monday, February 25, 2013 2:27:47 PM

Trước tiên Chúa sinh thơ
Rồi sinh người ghi chép
ANH
Chúa không nhiều chữ lắm
Quanh quẩn chỉ một từ
YÊU
Vũ trụ là bản nhạc
Nên thơ phải có vần
EM
Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta
Monday, February 25, 2013 2:27:47 PM

Philippines thu hồi địa cầu có "đường lưỡi bò" Bài thơ Cậu Bé đánh giày (Khuyết danh) ![]()
New comments have been disabled for this post.
nguyen duong
2012-09-20 23:11:37
rở về, nhà bị khoá Loay hoay tìm người quen Ai có chìa cho mượn Không ai ngoài bóng em
Lonely-Leaf
2012-02-26 16:08:17
là một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối đặt chân đến ngôi nhà này của Thầy..hy vọng thầy lun giữ sức khỏe..tiếp tục sự nghiệp giáo dục.
nguyen duong
2011-06-12 03:15:12
sống là đi dây ta có thể rơi nhưng bước trong đức tin chân ta rời khỏi đất
nguyen duong
2011-05-21 05:12:53
Làm giàu bằng nghề đi kiện thư rác biến điều không thể trở thành có thể.:
nguyen duong
2011-05-09 08:59:59
"...trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã."-Bill Gates
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||