My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

CẮM HOA



Truyện ngắn ngắn


Cành hoa hồng có hai đóa đã nở, đỏ thắm, khá tròn trịa, đủ chuẩn. Cành yếu quá nên hai đóa hoa nghiêng hẵn về một phía. Mình quyết định cắt và đem chúng cắm vào chiếc lọ con, nghĩ là vừa. Nhưng lạ thật, chúng ngoảnh mặt ra hai bên. Mình sửa, chúng lại cùng quay ra sau cả và cũng không tựa cành nhau. Nếu cắm cao thấp thì mình không muốn, chúng cùng một cành ra, lớn bằng nhau như chị em sinh đôi mà. Còn cành nào cao, cành nào thấp cũng chưa biết sao cho hợp. loay hoay rồi cũng cắm xong. Một đóa cao ngất ngay giữa , đóa kia sát mép lọ và rũ xuống, không nhìn mặt ai. Hình như giữa chúng có nỗi niềm không nói ra, như ganh tị, như thích cô độc, như chưa được người cắm hoa thấu hiểu cách chăm nom. Nó không hòa hợp thì đã sao, chỉ là hoa cỏ? mường tượng như chúng đang trêu chọc người cắm hoa . Mình nghĩ mãi. Rồi cũng ngủ một giấc trưa ngắn ngủi. Thức dậy, thấy chúng vẫn không ngó mặt nhau.

Thay đổi quan điểm về bệnh ung thưBài ca dao cổ : Đi chợ tình tiền

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31