My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

TIẾNG ỄNH ƯƠNG

,





Sập tối trời đổ mưa to. Một con ễnh ương nhảy vào nhà.

-À, có mồi cho Choai đây. Mà thôi để xem - Việt nghĩ bụng.

Mèo tam thể thờ ơ ríu mắt. Cún vàng ngửi ngửi rồi bước lui.

Mưa tạnh. Ễnh ương nhảy ra cửa sau mất hút.

Tiếng ễnh ương vang lên sau nhà làm Việt thức giấc.Rồi

khu xóm đồng oà vỡ tiếng cả đàn ếch nhái như giàn hợp xướng.

Tối nay mở ti vi chợt nhìn thấy con ễnh ương, Việt nhớ quá

căn nhà cũ nơi xóm quê xa đang vọng tiếng ềnh oang suốt đêm xưa.



Cười nghiêng ngả với bài thơ tả BàBài Toán Kỳ Bí Tính tuổi đời theo tên của Mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31