My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

CHUYỆN NHẶT MỖI NGÀY




Đi bộ tới cổng trường. Một cái bịch ni lông màu trắng, nát nhàu vương ngay lối vào. Các em học sinh lần lượt đạp lên, nó vẫn nằm bẹp dí tại đó. Lẽ ra chỗ của nó phải là ở thùng rác kia.
Tôi nghĩ về nguyên lí giáo dục.



Trên đường. Một người đang đi chợt cúi xuống nhặt mấy mẩu rác vương vãi và mang đi. Khùng chăng? Đến nơi có thùng rác , người ấy bỏ rác nhặt được vào thùng.
Cuộc sống cần có nhiều người khùng ấy để đướng đi sạch sẽ , thông thoáng và đẹp hơn.

Nên hát quốc ca như thế nàoLogo năm hữu nghị Việt Nhật

Comments

STCshinsomun Tuesday, July 16, 2013 6:19:47 PM

sao lai khung?

nguyen duongutcaydua Wednesday, July 17, 2013 4:08:08 AM

Originally posted by shinsomun:

sao lai khung?



Bạn STC ạ. Cuộc đời có lắm điều khó giải thích. Làm một việc mà người ta không làm ( vì chê, khinh 0 là bị gọi là khùng. bạn thì sao?

STCshinsomun Wednesday, July 17, 2013 7:41:23 AM

smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31