My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Subscribe to RSS feed

SINH RA VỚI MỘT CÂU CHUYỆN

,

SINH RA VỚI MỘT CÂU CHUYỆN
Người Berber tin rằng họ được sinh ra với một câu chuyện bên trong mình. Nhiệm vụ của họ là đi tìm câu chuyện đó…Khi bạn tìm thấy, tâm trí bạn như thể thắp sáng. Sau đó cả cuộc đời sẽ được trọn vẹn.

Câu chuyện của một bác sĩ người Berber.
Một hôm, ba thầy tu đạo Hồi muốn ăn ngoài trời, họ dọn thức ăn lên bàn, khăn trải bàn dài chấm đất, họ lấy đá chặn cho gió khỏi bay. Một con chó lảng vảng bên cạnh họ. Một người nói:”Ta nói với nó không có thức ăn trên bàn để nó đi”. Người khác bàn:”Hành động tốt hơn lời nói”. Rồi họ lấy đá chặn thêm xung quanh khăn trải bàn. Con chó sủa mấy tiếng rồi bỏ đi. Một người dịch lại lời của con chó:”Nó bảo: nếu người ăn phải đá thì chó có hi vọng gì được ăn tử tế.”
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31