My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Subscribe to RSS feed

CÂU ANH VĂN TÔI THUỘC.




Gần 10 năm học tiếng Anh trong bậc phổ thông, mình không thu hoạch được gì cho ra hồn ra vía, viết không xong, nói không chuẩn, nghe không nổi. Thật là chán cho mình mà cũng chán cho cái chương trình sao sao ấy. Mà ở quê thì lúc ấy chưa có trung tâm ngoại ngữ. Mà có thì nhà nghèo tiền đâu đi học trung tâm. Tóm lại cơ duyên chưa có., hẹn gặp lại!
Nhưng có một điều may mắn. Bỗng dưng một hôm mình lục trong đầu ra câu ngạn ngữ Anh và thuộc vanh vách từ hồi lớp 9. Hàng chục năm qua không hiêu sao câu này mình không quên được, không theo gió cho mây ngàn bay như bao bài học hay câu văn khác. Nó đây nhé :
EARLY TO BED AND EARLY TO RISE MAKES A MAN HEALTHY, WELTHY AND WISE.
Hoàn toàn chính xác,không sai một chữ,viết không cần lật vở như làm bài kiểm tra hồi xưa.
Câu ngạn ngữ tuyệt quá, như một câu thơ, có lẽ vì thế nên nó dễ nhớ chăng.
Nhưng cái cốt lõi là ở chỗ câu ngạn ngữ chính là túi khôn của các bậc minh triết, học thuộc không phải để trả bài mà là để thực hiện làm theo.
Quả là đúng như vậy, ngủ sớm, dậy sớm làm cho con người ta khỏe mạnh, giàu có và thông minh. Mình đã làm theo cho đến bây giờ và ít nhất cũng được hai thứ trừ giàu có.
15/10/2010

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31