THÌ GIỜ LÀ TIỀN BẠC
Saturday, October 16, 2010 2:00:49 PM
Hôm nay đọc được mẩu chuyện vui nước ngoài thú vị.
Ông người Pháp hỏi ông người Mỹ:
-Mỗi buổi sáng việc đầu tiên của ông là gì?
-Tôi theo dõi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, nếu không có tên tôi thì tôi đi làm.
Thật là dí dỏm và triết lí. Đúng phong cách, kiểu suy nghĩ của người Mỹ. Họ luôn luôn phải nỗ lực làm việc để kiếm nhiều tiền. Viết một chuyện dí dỏm vắn như vậy đâu có dễ.
Người Mỹ cũng rất nghiêm về thời gian lao động. Trong nhà máy họ treo khẩu hiệu TIME IS MONEY (Thì giờ là tiền bạc) để nhắc nhở mọi người cật lực làm việc, chống lãng phí thời gian. Họ thường trả công theo giờ (by the hour) > Những điều này HS có thể đọc thấy trong các bài test tiếng Anh.
Thêm một mẩu chuyện nữa đẻ kết thúc entry.
Nhân viên tuyển dụng hỏi người xin việc:
- Anh có đề xuất gì không?
- Tôi muốn mức lương khởi điểm là 5000 USD và không bao giờ bị sa thải.
- Chúng tôi sẽ trả anh 10 000 USD, cấp xe hơi, nhà ở và thư kí riêng.
- Ông cứ nói đùa
- Tôi chỉ sợ là không bằng ông.












