My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Subscribe to RSS feed

CHUYỆN TẦM PHÀO



Ông anh rễ lớn sùng đạo. Sáng CN đi lễ về là kéo mình tới cafe Nhị Kiều cà pháo tới 10h hơn, chính xác là chờ chị Hai gọi mới về. Suốt buổi hai anh em nói vô vàn thứ chuyện thời sự toàn thế giới đông tây kim cổ đến mức khách ngồi gần nghĩ bụng đây là hai nhà thông thái của đất nước Vina.
Một hôm, đang ngon chớn, anh Hai ngừng lại hỏi: sao biết nhiều thứ quá . Biết nhiều để làm gì vậy?'
Mình im hơi. Hóc búa quá.
Bây giờ anh ở SG, trông cháu cho các con đi làm. Mình bám quê, làm chuyện vặt, chẳng danh phận li ti nào
Nhớ anh Hai và quán Nhị Kiều (tên biệt nhé) mắc cỡ mà thốt rằng: Nhà thông thái nào chẳng thường nói chuyện tầm phào
!
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31