My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Subscribe to RSS feed

VỀ THĂM NHÀ

Em dịch bài thơ này để tặng anh chị Hai và các cháu.
The View From My Back Porch - by Cedar

VỀ THĂM NHÀ

Khi lá đã rụng đầy
Bỏ nhánh cành trơ trụi
Tôi nhìn thấy ngôi trường
Có rất nhiều kỉ niệm

Tôi nhìn ra cánh đồng
Bắp mọc cao thẳng tắp
Cả nhà và người quen
Bức tranh mùa gặt hái

Nhìn thấy nhà thờ xứ
Mẹ và Cha đang đi
Gieo hạt Thánh vào tôi
Dạy cho tôi khôn lớn

Bên sân có nhà kho
Cha, anh xây mùa trước
Giờ cả hai về Trời
Có thiên thần chăm sóc

Con cún yêu tên Bo
Cũng chọn ngày tử biệt
Xây cho nó nấm mồ
Cả nhà buồn khôn xiết

Sau nhiều năm quay về
Tôi đứng sau cánh cổng
Nhớ ngày xưa ra đi
Lau vội dòng lệ nóng.







March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31