My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

CHUYỆN VÀNG

, ,



Thầy có thể không hiểu hết học trò và có khi do không hiểu hết tình thế. Người thầy không phải là nhà cầm quân nhưng có ngoại lệ . Đó là người thầy võ.
Việt Nam bất ngờ giành huy chương vàng tại đấu trường thể thao Asiad với môn karatedo. Một nữ nhi hạng cân dưới 55kg đã buộc ban tổ chức phải xướng vang bài quốc thiều đất Việt trên vũ đài Asiad 16 ở Quảng châu , Trung quốc. Thật vinh hạnh và sung sướng không chỉ cho người cổ vũ trong nước mà cho cả dân tộc.
Riêng tôi muốn ghi lại cảm nhận chuyện huy chương vàng này từ khía cạnh khá lí thú khác.
Phụ trách bộ môn karatedo là thầy võ Vũ Sơn Hà đã hi vọng và nhận định về học trò như thế nào? Trên tinthethao.com có bài trả lời phỏng vấn, võ sư Hà tin chắc sẽ giành 1 HCV. Xin dẫn:
• Asian Games luôn là một đấu trường rất khốc liệt. Ông có tin tưởng karatedo VN sẽ hoàn thành chỉ tiêu 1 HCV đặt ra?

- Chúng tôi phấn đấu có 1 tấm HCV, và nhiệm vụ này được giao cho 2 võ sĩ chủ chốt là Vũ Thị Nguyệt Ánh và Nguyễn Hoàng Ngân. Hy vọng với sự đầu tư về kinh phí, cũng như tạo điều kiện tối đa cho các võ sĩ trong có khả năng đoạt huy chương tại Asian Games sắp tới, cụ thể là cử đi thi đấu và tham gia các giải thi đấu quốc tế, karatedo VN hy vọng sẽ đạt được chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường.

• Xin ông có thể nói rõ hơn ngoài 2 gương mặt sáng giá là Nguyệt Ánh và Hoàng Ngân thì karatedo VN còn gương mặt nào có khả năng tạo ra bất ngờ?

- Chúng tôi đang rất kỳ vọng vào võ sĩ Nguyễn Ngọc Thành (67kg nam kumite). Đây là một võ sĩ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Trong những giải quốc tế trong năm vừa rồi, Ngọc Thành đã đạt thành tích rất tốt. Ngoài ra còn có võ sĩ Bùi Thị Triều (61kg nữ kumite). Dù còn khá trẻ, nhưng Triều đã nhiều năm liên tiếp giữ ngôi vô địch quốc gia và có thành tích ấn tượng tại các giải thi đấu trong năm. Đây là 2 võ sĩ được chúng tôi rất kỳ vọng sẽ tạo ra sự bất ngờ lần này.

Như vậy thầy đã tin vào 4 học trò Ánh, Ngân, Thành, Triều sẽ thực hiện đúng dự đoán và hi vọng của mình. Với tài năng , kinh nghiệm thẩm định, thầy sẽ trúng với tỉ lệ ít nhất 25%. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Đúng 100% về dự đoán karatedi giành 1 HCV. Sai 100% về người đoạt HCV đó. Bởi chính Lê Bích Phượng không có tên trong dự đoán của thầy mới là người mang lại vinh quang cao nhất không chỉ cho môn karatedo mà cho cả đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 16 và cho cả đất nước vào thời điểm nhạy cảm này.

Thầy có thể không hiểu hết học trò và có khi do không hiểu hết tình thế. Tôi muốn nhắc lại câu đó. Người thầy có thể đã dạy cho trò tất cả bí kíp để họ tự tin bước ra đấu trường . Nhưng chính tại đấu trường, trò nào tự làm chủ tình thế với bản lĩnh cao, nhạy bén ứng đối, nói tóm lại là có một người thầy nữa chính là mình, trò đó sẽ giành thắng lợi cao nhất. Lê Bích Phượng chính là một trong những học trò như vậy.

Thầy có thể không hiểu hết học trò… Thật tội cho những trò rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ có thể bị tự ti, mặc cảm, buông xuôi, quậy phá trong tình thế đó và sẽ bị đánh giá là tiêu cực. Từ đó thái độ của thầy và mọi người càng trở thành áp lực nặng nề đối với họ. Một viễn cảnh mịt mờ đã ló hiện.

Người thầy vĩ đại vì họ thấu hiểu và đánh giá đúng học trò cả khi học trò chưa thành công ngay với tấm lòng yêu thương học trò không điều kiện. Trò có thể mang vinh quang về cho thầy hôm nay hay không, không là vấn đề thầy mong đợi. Thầy chỉ mong khi có những vấp ngã trên đường đời hay sự nghiệp, trò hướng về thầy để nhận lại đủ niềm tin và sức mạnh, chỉ có thầy mới hiểu đúng nhất từng học trò, đó mới là thành công tột bậc của người thầy.

Ngày hiến chương nhà giáo năm nay, tôi đã trả nợ bằng bài viết này, trong lòng dâng đầy cảm xúc, tin yêu.

Viết cho nỗi nhớ'Bức thư tình thời Internet' gây sốt trên mạng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31