My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

ĐÁNH THỨC NGHỊ LỰC





Người diễn thuyết vẽ một hình tròn và một người đàn ông đứng chính giữa. Để thêm thú vị, ông vẽ thêm bên trong vòng tròn nhiều thứ khác như ngôi nhà, xe hơi và vài người bạn…

Rồi ông đặt ra câu hỏi:

- Theo các bạn, hình vẽ này tượng trưng cho cái gì?

Trong khi mọi người đang cố suy nghĩ thì một học viên trẻ thốt lên :

- Thế giới?

Người diễn thuyết mỉm cười trả lời:

- Gần đúng! Đây là “vùng an toàn” của bạn. Bên trong vòng tròn đó, bạn có những thứ quan trọng với bạn: gia đình, nhà cửa, bạn bè và công việc….Và cũng như bao người khác, bạn thường cảm thấy thoải mái, yên ổn và an toàn trong vòng tròn đó.

Người diễn thuyết ngừng một lúc rồi đột nhiên cao giọng hỏi:

- Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ra khỏi vòng tròn đó?

Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Một lúc sau, chàng trai lúc nãy đột ngột phát biểu:

- Cảm thấy e ngại và sợ hãi!

Một người khác bổ sung:

- Và sẽ mắc phải sai lầm.

Một lúc sau, không thấy ai phát biểu, người diễn thuyết mỉm cưòi hỏi:

- Vậy khi bạn mắc sai lầm, điều gì có thể xảy ra?

Vẫn là người trẻ tuổi nọ hăng hái nói:

- Sẽ học được một điều gì đó..

Người diễn thuyết vui vẻ thốt lên:

- Hoàn toàn chính xác! Mỗi lần phạm sai lầm, bạn luôn học được điều mới về bản thân và về cuộc sống.

Rồi ông ta bước lên bảng, vẽ một mũi tên hướng ra ngoài vòng tròn và nói tiếp:

- Khi bạn rời khỏi “vùng an toàn” của mình, bạn sẽ đối mặt với một thế giới mới, trong những tình huống mà bạn cảm thấy không thoải mái và an toàn. Nhưng bạn sẽ học được những điều mà bạn chưa bao giờ biết, bạn sẽ mở mang được kiến thứcvà nhất là kinh nghiệm sống của mình để trở thành một người mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

Và người diễn thuyết đã kết thúc câu chuyện bằng những lời mãi mãi không phai mờ trong tâm trí những người có mặt hôm đó:

Chúng ta cò thể rút ra bài học để sống theo từ mẩu chuyện trên. Dấn thân vượt qua thất bại và đi đến thành công. Và ngược lại.
[/I]

Tháng mười năm nay: 823 năm mới có một lần Mỗi ngày một lời cảm ơn.

Comments

Lonely-Leaflovedieduntold Tuesday, November 2, 2010 2:24:43 AM

Em nỗi da gà rùi nè - Dám dấn thân để tìm đến thành công..

nguyen duongutcaydua Tuesday, November 2, 2010 2:51:36 AM

Vào net lang thang trên mạng cũng là từ chỗ an toàn bước ra thế giới vô định, phải chấp nhận hao phí thời giờ, sức lực đấy chứ. Không như thế sẽ chẳng học hỏi được gì, mà cuộc sống không chờ ta, không có lối mòn cho riêng ai. Dấn thân là qui luật rồi, rất may không chỉ dành cho riêng tuổi trẻ. Hi vọng. Have a nice day for you.

Lonely-Leaflovedieduntold Tuesday, November 2, 2010 3:01:24 AM

YEah - Thanks You so much ! Nhiều lúc em nghĩ để trở thành một người đàn ông thành đạt( tự nuôi sống bản thân ) cũng đã là siu lắm rồi..

nguyen duongutcaydua Tuesday, November 2, 2010 3:14:11 AM

Ko nuôi mình thì nuôi ai. Mình die thì nuôi nấng gì nữa. Hihi.
Nói thêm nhé, nếu nuôi được người thì không khoe. That's right, isn't it?

vietlinhvietlinh2010 Monday, November 8, 2010 8:53:16 AM

Cách đây vài hôm Linh mới học thành thạo cánh đánh chữ có dấu.Anh là người thứ 2 quan tâm đến bài thơ"Hương động".Mời anh làm công tố viên trong vụ án liên quan đền nhân phẩm của phụ nữ,liên quan đến con người, Giời,Hoa Quynh...
<Anh vao commang so 44-47-Llnh lai thay may mat dau roi-Tam biet anh>

nguyen duongutcaydua Monday, November 8, 2010 12:02:05 PM

Chà, vietlinh làm khó mình. Học gõ đầu trẻ chứ chưa học gõ búa pháp đình bao giờ. Tha mình thôi.

Lonely-Leaflovedieduntold Thursday, November 11, 2010 12:33:36 AM

Hì..đôi khi người lắm tài cũng khổ nhiều nhỉ..phải vậy không anh Út p

nguyen duongutcaydua Thursday, November 11, 2010 1:12:09 PM

Có tài thì cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Cụ Đồ Chiểu dạy câu này rất hay.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31