My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

HỌC

, ,


Học là việc thường ngày như ăn uống, hít thở.
Học sinh ngữ, dịch thơ là khó nhất nhưng nhiều lợi ích bất ngờ.
Hôm nay tôi gặp được điều ấy khi đọc một bài thơ của nhà thơ Naomi Nye:


The Arabs used to say,
When a stranger appears at your door,
Feed him for three days
Before asking who he is


Người Ả rập thường nói
Khi một người khách lạ đến nhà
Trong ba ngày hãy nuôi nấng anh ta
Rồi mới hỏi: bạn là ai thế?


Tôi đã bội thu : học được sinh ngữ, dịch được bài thơ, nhiều hơn cả học được tinh túy văn hóa của người Ả rập.

CHIỀU MƯA SÀI GÒN'Học sinh bị biến thành con tin'

Comments

Lonely-Leaflovedieduntold Wednesday, September 22, 2010 12:44:40 PM

Hay quá nhỉ - một công 3 chuyện - Trung thu vui vẻ !

nguyen duongutcaydua Wednesday, September 22, 2010 12:50:05 PM

Originally posted by lovedieduntold:

Hay quá nhỉ - một công 3 chuyện - Trung thu vui vẻ !



À, hôm nay rằm tháng tám, trẻ con đi rước đèn hết rồi, nhà vắng nên đọc thơ.

Lonely-Leaflovedieduntold Wednesday, September 22, 2010 1:31:33 PM

Còn Em trai thì..bị kẹt ngoài Tiệm Nét..ko có về nhà rước đèn cùng bọn trẻ..Híc..Lớn rùi..mất hết thú vui

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31