My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

MONG ƯỚC XANH










Thơ Nguyễn Khoa Điềm viết :
Con sinh ra, Đất nước đã có rồi
Đất nước có tự ngày xửa ngày xưa…

Hôm nay tôi chợt nghĩ
Đất nước sinh ra, Biển đã có rồi
Biển có tự ngày xửa ngày xưa… hơn nữa

Thế sao tôi không tôn kính Biển
Tôi muốn làm một chút gì đó cho Biển
Một nhắn nhủ gì đó về Biển
Hay viết loanh quanh Biển
Quê hương tôi

Mà Biển bao la Lòng Mẹ
Dân xứ tôi được Biển hào phóng chăm nuôi
Tôi và bạn bè một thời nghịch ngợm
Biển và bờ
Cát và sóng
Trăng và yêu

Tôi e minh không đủ sức để làm đôi điều nhỏ nhặt
Cho Biển quê hương.

Thôi thì cứ cố lên.


24/8/2010
Rằm Vu lan 2010

NHẬT KÍ MỚI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31