My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

NHỚ TRỊNH


Bút pháp của Trịnh Công Sơn



Trịnh là huyền thoại rồi, càng đọc càng say







Trúng triệu đô nhờ biết lịch sựGửi lại tuổi 20!

Comments

Lonely-Leaflovedieduntold Wednesday, December 22, 2010 12:20:32 PM






Tặng Anh ÚT nè ! Anh Út đoán được tên của Chúng chứ !






những bài Bất Tử phải không anh ! ..Em có từng nghe thầy Bình, thầy dạy môn Văn lớp 12 noí rằng chưa có người nào hiểu hết một cách thấu đáo Ý nghĩa ngôn từ trong các tác phẩm của Trịnh Công Sơn..

nguyen duongutcaydua Wednesday, December 22, 2010 1:13:57 PM

Nếu hiểu hết thì không nghe nữa mà lúc đó cũng không còn là nhạc Trịnh.
Lâu quá mới ghé comment chắc LL có việc nhiều. Chúc Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Lonely-Leaflovedieduntold Wednesday, December 22, 2010 2:09:35 PM

cũng không hẳn là quá nhiều việc để mà không có thời gian ghé thăm Blog..thật ra em rỗi nhiều lắm chứ..chỉ là..lên Opera không biết làm gì thôi..anh Út ạ.

Một người bạn trên Opera vừa Po-xì, nghỉ chơi với em..buồn..nên em không muốn lến Blog nữa.. zip

nguyen duongutcaydua Thursday, December 23, 2010 8:21:41 AM

Sống là chấp nhận mà. Để tâm hồn bình yên và nghe tiếng chuông Giáng Sinh nhé. Merry Christmas.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31