My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

TỰ SỰ VỚI ẢNH

,

TỰ SỰ VỚI ẢNH
Ảnh st internet

Tôi không quen ghi chép sổ tay những nơi mình ghé, những người mình gặp. Tôi thường lặng lẽ lắng nghe, tựa như là một sở thích vô hại, tựa như sẵn trí nhớ tuyệt vời. Nhưng trí nhớ tốt nhất không thể sánh bằng dòng chữ nhạt mực, câu châm ngôn này tôi rất thích.
Và bao nhiêu điều tôi quên đi rất vô tư vì nó không có cớ gì để hiện ra. Trong đó có lắm điều vụn vặt nhưng có thể có điều gì đó không xoàng.
Rồi bất chợt, lúc vô công rồi nghề ngồi lật mấy tấm ảnh cũ do mình chụp ra xem, tôi mới nhớ, nhớ và nhớ. Ôi chao, sao nhiều thứ nhớ lắm vậy. Thì ra, ảnh là cách ghi chép thi vị, hợp với tôi hơn những dòng mực nhạt. Tôi ngắm cảnh, ngắm người, ngắm những kỉ niệm đâu đó, cả những câu chuyện vui buồn qua những tấm ảnh.
Thế là tôi bắt đầu cuộc chơi mới. Tự sự với ảnh.
9-9-2010

TÔI ĐI HỌCVỀ THĂM GÓC PHỐ SÀI GÒN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31