My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

VỀ THĂM GÓC PHỐ SÀI GÒN

,











( Ảnh chụp góc phố quận 1 Saigon )

Tụi mình ra trường đã lâu, mục đích trước mắt là tìm được nghề nghiệp để mưu sinh, không thể bám vào gia đình mãi. Có đưa tìm được việc làm ổn định, cũng còn nhiều đứa làm đủ món linh tinh, vẫn dạy kèm, chạy xe thồ, bán tiệm , giao hàng. Nhưng đường còn dài vẫn chưa hết hi vọng tìm kiếm thành công. Thành công không thể đến dễ dàng, nó luôn đầy thách thức, gian khó. Phải biết nỗ lực, biết chờ đợi thôi.
Mình cũng thích chụp ảnh độ nhật, ảnh báo chí, chưa thành công lắm. Nhưng bức ảnh có thể gợi cho mình suy nghĩ. Một tương lai xa có gia đình, vợ con, đi phố mua hoa trang trí nhà cửa, vượt qua những ngày chật vật, khó khăn, cô quạnh nơi góc đường.

TỰ SỰ VỚI ẢNHCHIỀU MƯA SÀI GÒN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31