Skip navigation.

Hình Tết Kỷ Sửu 2009

Tết Kỷ Sửu 2009 My được về ngoại chơi. Trời lạnh chứ không nóng như ở Sài Gòn. Thích ơi là thích khi My được đi thăm ông bà, các anh chị, bà con xóm giềng. Được đi chơi nhiều nơi, có cả Hội An nữa. Hội An đối với Mẹ thì quen nhưng với My thì đây là lần đầu nên rất thích khám phá, chạy nhảy lung tung làm Mẹ mệt bở hơi tai luôn. Một số hình ảnh trong Tết con Trâu nà (trích thôi nha)!

Ngõ ngà ngoại, có rất lâu rồi từ 1957 cơ.



Hoa Trạng Nguyên (ngược sáng) trong sân nhà ngoại



My và chị Trang (con của Dì Trâm)



Bên Chùa Cầu - Hội An



Trong Chùa Cầu cùng Mẹ



My và Mẹ bên Sông Hoài nhìn từ chùa Cầu



Không lời



Lễ hội Lồng đèn Hội An đó.



Có rất nhiều lồng đèn đẹp, một số cái điển hình nè.



Trời thì nắng nhưng mà lạnh.



Trước biển Cửa Đại



Thích lắm cơ, chân nghịch cát.



Cha cùng con mơ về nơi xa lắm hay sao í



Bên sông Hoài yên bình.



Sông đẹp, trong lành lắm.



Phút suy tư !


Welcome to my blog17 tháng của con

Comments

Trúc Thanh 14. February 2009, 04:36

Tết vui vẻ quá hen! Nhà ngoại My có cái ngõ đẹp thiệt đó nha :up:. Qua hình thấy Hội An thanh bình ghê. Chúc bé My hay ăn chóng lớn, càng ngày càng xinh nhe!

Tố Uyên 18. February 2009, 04:31

Một ngày nào đó cô Thanh ghé ra miền Trung chơi nhé mới thấy được hết hết cảnh và tình ở đây , hihi

Hằng 20. February 2009, 15:51

Nhà Ngoại My đẹp quá, hấp dẫn quá T_T,
tóc My càng ngày càng dài nhỉ, giống thiếu nữ rồi đó, hihi

Tố Uyên 21. February 2009, 02:42

Đẹp cô nhỉ, hihi!. Lâu rồi My chưa ghé nhà cô Hằng, chủ nhật này nếu rãnh My sẽ ghé nhà cô chơi, cô nhé!

Anonymous 25. February 2009, 06:55

Anonymous writes:

Dễ thương quá đi thôi!

Tố Uyên 25. February 2009, 06:57

Thanks :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies