Con đang lớn
Friday, 21. November 2008, 06:40:05
Ngày ... tháng ... năm ...
My của Mẹ đang lớn từng ngày, học hỏi và bắt chước người lớn kinh khủng. Học làm tiếng gà gáy nè, khi có ai hỏi con gà nó gáy làm sao là con ... ò ... ó ... o ... liền. Thấy Mẹ lấy khăn giấy chặm nước bị đổ, con cũng lấy giấy và làm giống như mẹ, chặm chặm mà còn nhún nhún nữa chứ, nhìn rất là vui mắt. Nghe bà ngoại hít hà sau mỗi lần uống nước (trà) My cũng hít hà theo
. Thấy ai đọc báo thì con cũng lật lật từng trang rồi chỉ trỏ vào tờ báo mà ồ, ờ gì đó (ngôn ngữ trẻ con có khi người lớn không hiểu được), mà phải là tờ báo của người đang đọc cơ, một tờ báo khác là My nhất định không chịu, theo như Ba nói My đúng là kỳ cục !!! Bắt chước người lớn ăn cơm, cũng lấy muỗng trộn qua trộn lại trong chén (mặc dù trong chén không có cái gì) múc rồi đưa lên miệng, cũng măm măm cũng nuốt, rồi cười thật vui ..., và còn nhiều nữa. Chỉ là những cái nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng sao Mẹ vui đến lạ, con yêu ...
Ngày ... tháng ... năm ...
Đi làm về nghe ngoại nói "My leo cầu thang". Mẹ giật mình! Tối, My trình diễn cho mẹ xem. Đôi bàn tay bé xíu bám vào thành cầu thang nhấc cái chân nhỏ xinh đưa lên bậc, rồi từng bậc từng bậc con leo. Mệt, con ngồi nghỉ, đôi chân thì đung đưa mà miệng thì cười, thương biết mấy. Hết mệt con lại tiếp tục, có sự cổ vũ của mẹ, ngoại, chị Thanh, có sự hộ tống của Ba (ở ngay sau lưng con kẻo ngã thì nguy) My leo đến bậc sau cùng. Con cười chiến thắng giống như vận động viên đoạt huy chương vàng olympic trong sự sung sướng của mọi người. Có gì mặn đắng trên môi! Không, Mẹ đang cười hạnh phúc ...
My của Mẹ đang lớn từng ngày, học hỏi và bắt chước người lớn kinh khủng. Học làm tiếng gà gáy nè, khi có ai hỏi con gà nó gáy làm sao là con ... ò ... ó ... o ... liền. Thấy Mẹ lấy khăn giấy chặm nước bị đổ, con cũng lấy giấy và làm giống như mẹ, chặm chặm mà còn nhún nhún nữa chứ, nhìn rất là vui mắt. Nghe bà ngoại hít hà sau mỗi lần uống nước (trà) My cũng hít hà theo
. Thấy ai đọc báo thì con cũng lật lật từng trang rồi chỉ trỏ vào tờ báo mà ồ, ờ gì đó (ngôn ngữ trẻ con có khi người lớn không hiểu được), mà phải là tờ báo của người đang đọc cơ, một tờ báo khác là My nhất định không chịu, theo như Ba nói My đúng là kỳ cục !!! Bắt chước người lớn ăn cơm, cũng lấy muỗng trộn qua trộn lại trong chén (mặc dù trong chén không có cái gì) múc rồi đưa lên miệng, cũng măm măm cũng nuốt, rồi cười thật vui ..., và còn nhiều nữa. Chỉ là những cái nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng sao Mẹ vui đến lạ, con yêu ...Ngày ... tháng ... năm ...
Đi làm về nghe ngoại nói "My leo cầu thang". Mẹ giật mình! Tối, My trình diễn cho mẹ xem. Đôi bàn tay bé xíu bám vào thành cầu thang nhấc cái chân nhỏ xinh đưa lên bậc, rồi từng bậc từng bậc con leo. Mệt, con ngồi nghỉ, đôi chân thì đung đưa mà miệng thì cười, thương biết mấy. Hết mệt con lại tiếp tục, có sự cổ vũ của mẹ, ngoại, chị Thanh, có sự hộ tống của Ba (ở ngay sau lưng con kẻo ngã thì nguy) My leo đến bậc sau cùng. Con cười chiến thắng giống như vận động viên đoạt huy chương vàng olympic trong sự sung sướng của mọi người. Có gì mặn đắng trên môi! Không, Mẹ đang cười hạnh phúc ...















Anonymous # 7. January 2009, 08:43
Chúc cháu hay ăn chóng lớn, ngoan.
Tố Uyên # 8. January 2009, 01:43