Tên cho con
Thursday, 27. November 2008, 08:57:56
Từ thuở xa xưa, không biết là xa đến mức nào
, mỗi người sinh ra đều có tên. Tên là để gọi và phân biệt giữa người này với người kia. Ông bà ta ngày xưa đặt cho con cháu mình những cái tên rất đặc biệt mà thời nay tìm mỏi mắt cũng chưa chắc đã thấy, mà theo như họ vẫn nói đặt tên như vậy cho dễ nuôi
.
Ngày nay thì khác, cái tên ấp ủ, gởi gắm biết bao điều, hy vọng, hạnh phúc, kiến thức, ngày mai, ...
Lúc con chưa chào đời, Ba Mẹ bàn tính đặt tên cho con. Rồi thì từng cái tên được đưa ra, tên nào nghe cũng hay, cũng dễ thương, cũng đầy ý nghĩa (theo mẹ hiểu thôi
). Mẹ định đặt tên cho con là Bảo Ngọc, nôm na mẹ nghĩ là viên ngọc quý. Nhưng Ba không đồng ý
, vả lại tên này vần trắc, thôi thì đặt tên nào cho con có vần bằng như Mai Phương chẳng hạn. Ba muốn đặt cho con tên là Uyên Nhi, cũng dễ thương nhưng Mẹ không thích lắm, Nhi nghe hơi mỏng manh, yếu ớt ...
. Rắc rối nhỉ! Ba thích chữ lót của con là Uyên, lấy từ tên mẹ cũng là chữ uyên trong uyên bác: học thức sâu rộng, mẹ cũng biết điều đó nhưng phải tra từ điển cho chắc đấy nhé
. Vậy đấy, được lòng người này thì hổng được lòng người kia, bàn tới tính lui, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đặt cho con tên là Uyên Phương, phương trời tươi sáng, kiến thức sâu rộng - theo Mẹ là như vậy, cũng được đấy chứ
.
Con ra đời được mấy ngày, Ba Mẹ gọi con là My (mymy), tên thường gọi của con ở nhà nghe rất nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng thùy mị lắm đó, mong rằng sau này được như vậy
.
Lúc nhỏ đi học, bạn bè nói rằng tên của mẹ khó gọi và thường gọi chệch đi nhưng không sao vì Mẹ thích cái tên mà ông ngoại đã đặt bởi ý nghĩa của nó. Và con, chắc cũng như mẹ vậy, tự hào, vui sướng ... và vì những gì Ba Mẹ dành cho ...
, mỗi người sinh ra đều có tên. Tên là để gọi và phân biệt giữa người này với người kia. Ông bà ta ngày xưa đặt cho con cháu mình những cái tên rất đặc biệt mà thời nay tìm mỏi mắt cũng chưa chắc đã thấy, mà theo như họ vẫn nói đặt tên như vậy cho dễ nuôi
.Ngày nay thì khác, cái tên ấp ủ, gởi gắm biết bao điều, hy vọng, hạnh phúc, kiến thức, ngày mai, ...
Lúc con chưa chào đời, Ba Mẹ bàn tính đặt tên cho con. Rồi thì từng cái tên được đưa ra, tên nào nghe cũng hay, cũng dễ thương, cũng đầy ý nghĩa (theo mẹ hiểu thôi
). Mẹ định đặt tên cho con là Bảo Ngọc, nôm na mẹ nghĩ là viên ngọc quý. Nhưng Ba không đồng ý
. Rắc rối nhỉ! Ba thích chữ lót của con là Uyên, lấy từ tên mẹ cũng là chữ uyên trong uyên bác: học thức sâu rộng, mẹ cũng biết điều đó nhưng phải tra từ điển cho chắc đấy nhé
. Vậy đấy, được lòng người này thì hổng được lòng người kia, bàn tới tính lui, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đặt cho con tên là Uyên Phương, phương trời tươi sáng, kiến thức sâu rộng - theo Mẹ là như vậy, cũng được đấy chứ
. Con ra đời được mấy ngày, Ba Mẹ gọi con là My (mymy), tên thường gọi của con ở nhà nghe rất nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng thùy mị lắm đó, mong rằng sau này được như vậy
.Lúc nhỏ đi học, bạn bè nói rằng tên của mẹ khó gọi và thường gọi chệch đi nhưng không sao vì Mẹ thích cái tên mà ông ngoại đã đặt bởi ý nghĩa của nó. Và con, chắc cũng như mẹ vậy, tự hào, vui sướng ... và vì những gì Ba Mẹ dành cho ...















Anonymous # 28. November 2008, 04:06
Cũng hay đấy
uyenks118 # 17. December 2008, 03:10