Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

STICKY POST

ĐÔI LỜI...



Đây là weblog của tôi, nơi lưu những địa chỉ và thông tin cần thiết, "chép" lại những bài viết mà tôi quan tâm hoặc yêu thích. Nó có thể được sử dụng cho công việc, hoặc đơn giản chỉ để giải trí.

Nếu bạn có cùng những quan tâm và sở thích như vậy, hoặc nếu bạn tìm được những thông tin hữu ích cho mình, hãy cùng chia sẻ! Có thể gửi comment ngay tại các bài viết, hoặc liên lạc qua mail, chat...

Nếu không được như vậy thì xin cảm ơn bạn đã ghé thăm! Bạn có thể mở lại weblog này bất cứ lúc nào bạn muốn.

--------------------------------------------

Quên mất, nếu có thông tin nào của tôi được sử dụng lại, hãy đừng quên ghi là bạn lấy từ blog này nhé! Thanks!



Những bạn chưa quen blog của Opera có thể tham khảo chỉ dẫn ở phần Read more


Read more...

Hoa héo, quả khô

Bài trước: Sắc xuân: Hoa sưa Hà Nội

Hôm trước chụp hoa sưa, quay về vẫn hậm hực vì chưa có được một cảnh lãng mạn là thảm cánh hoa trải trắng muốt khắp mặt phố. Bứt dứt không yên, nên sáng thứ 7 lại vác máy qyay lại chốn xưa.
Chụp rồi nhưng cứ ngần ngại không muốn đưa lên tiếp, sợ nhàm quá.
Nhưng rồi thấy hoa sưa được yêu mến quá, nhiều người sang xin về nhà làm cảnh. Thế là yên chí, thừa thắng xốc tới, nay post tiếp.

Lại nói sáng thứ 7 đó đi chụp hoa sưa. Đúng là cầu được ước thấy...

1


Tuy không được là một thảm trắng, nhưng thôi, cũng gợi cảm lắm rồi.

Vì là buổi sáng nên thật may, gặp cả một hợp tác xã nhà ong đang miệt mài lao động.

2


Nhưng nhìn kỹ thì... hoa ơi... chẳng còn trắng muốt, trong trẻo như tuần trước nữa.

3


Nhiều chùm đã rụng hết cánh, chìa ra những cái quả bé tí xíu, dài ngoằng như những cái lưỡi xanh xanh, nhìn như chùm đậu Hà Lan. Cả chùm quả lít nhít bỗng có một "tổng chỉ huy" to khủng long. Cứ theo hình dáng của những tổng chỉ huy này thì rõ là họ nhà đậu.

Thế là chả có hoa đẹp mà chụp nữa. Đành quay sang chộp lũ ong.

4


Khốn nỗi, các đ/c ong này, so với những bông hoa sưa mảnh mai thì thuộc diện siêu trường siêu trọng, nên cứ bám vào là chùm hoa trĩu xuống khiến các cu cậu mất thăng bằng. Vậy nên chúng không thể đậu im được mà luôn phải đập cánh và bay lên chập chờn.

5


Tất nhiên chúng vẫn hút được mật, vê được phấn. Chỉ có đ/c thợ săn Vân Chi là phát điên cái đầu vì phải xóa mỏi tay không hết những tấm ảnh không rõ chụp con quái vật gì.

6


Mãi mới được vài kiểu đây...

7


...vẫn đập cánh liên hồi.

8


Phía xa vẫn còn một cây mới nở hoa, vẫn trắng muốt tinh khôi. Nhưng xa quá, zoom mãi không tới. Đành chịu.

9


Có cây đã xong "thời hoa đỏ" (quên, thời hoa trắng) và lá đã lên xanh mướt mườn mượt.

10


Còn 2 cây nở hoa tưng bừng lần trước, thì bây giờ đã kết trái, thậm chí có nhiều trái đã thả hạt xuống đất để chuẩn bị cho một thế hệ mới...

11


Không sao! Vẫn đẹp như thường!

12


13


Ra về, cánh hoa rắc đầy một góc phố. Chiếc Mazda này chẳng biết đỗ đã bao lâu mà hứng được cả một lớp dày những là hoa trắng.

À, còn một kiểu nữa, chụp từ hôm trước.

14


Hoàng hôn trên cành sưa.

Lại hẹn mùa sưa năm sau.

Hôm nay 8/3, các ông cổ vũ các bà nấu ăn (2)

Bài trước: Hôm nay 8/3, các ông cổ vũ các bà nấu ăn (1).

Thế là các bếp đã bày biện xong các món của mình. Cả hội trường ngắm no mắt các màu sắc vừa tươi vừa đẹp, hít no phổi các hương vị vừa thơm vừa ngọt, và... kiên nhẫn chờ. Hic. Có lẽ chẳng có cuộc tụ họp nào... nóng ruột đến thế. Hi hi.

Read more...

Hôm nay 8/3, các ông cổ vũ các bà nấu ăn (1)

Năm nay thật là đặc biệt. Hà Nội được 1000 năm. Chị em trên toàn thế giới- cái một nửa xinh đẹp, dịu dàng và mềm mại của nhân loại; cái một nửa yếu đuối cần sự che chở vỗ về của người đàn ông, nhưng lại không chịu sự đè nén của họ- tính đến nay cũng đã vùng lên được 100 năm. Đúng ra là chị em bắt đầu kêu gọi nhau vùng lên cách đây vừa đúng 100 năm.

Với những ý nghĩa lớn lao như thế, năm nay, công đoàn trường tôi quyết định kỷ niệm ngày vùng lên của cộng đồng các thể loại tóc dài, tóc ngắn, tóc bím, tóc tết, tóc tém... hùng hậu của thế giới bằng một cách khác biệt và đầy sáng tạo- thi nấu ăn.

Read more...

Sắc xuân: Hoa sưa Hà Nội

Nhớ ngày xưa, Hà Nội nhiều hoa sưa lắm. Cứ độ này, đi trên Đường Bưởi, đoạn từ Cầu Giấy về chợ Bưởi, cả một dãy cây chạy giữa đường đê và con sông Tô Lịch ngời lên trắng xóa hoa sưa.

Cả một rừng hoa sưa trắng muốt, trắng tinh khôi, trắng đến nao lòng...

Read more...

Những trò nghịch trên biển

Bài trước: Rất xinh và dễ thương!

Năm nay chàng Quậy nhà tôi về ăn tết với bố mẹ nên chuyến di cư lần này nhà tôi đóng góp cho đoàn được đầy đủ quân số 3 người.

Read more...

Rất xinh và dễ thương!

Tết năm nay nhà tôi làm chim di cư, tránh cái lạnh 10-12oC của Hà Nội.

Mồng 2 tết hóa vàng sớm để mồng 3 kéo nhau đi tìm chỗ trú đông. Bay cùng đàn có gia đình đ/c Đạo, bạn của đ/c chồng. Tới nơi thì có cả gia đình cô em gái từ SG đến nữa. Một đàn chim, cả nam lẫn bắc có vừa chẵn 10 đ/c, ríu ra ríu rít.

Read more...

Sắc xuân: Hoa đào Nhật Tân

Ở Hà Nội mà mùa xuân lại không chụp đào thì thật là... khí không phải.

Vậy là, trưa 1/2, một buổi trưa mùa đông 29oC, 3 chị em (Chi, Toàn, Thịnh) hò nhau đi chụp đào.

Đã nhiều lần "ngậm ngùi" khi chụp những bông hoa be bé xinh xinh, nên lần này quyết phải chộp cho thật tử tế. Và để có thể chụp được tử tế, liền kéo nhau đi mua ống macro trước khi lên Nhật Tân.

Read more...

Mùa Xuân Đầu Tiên

Mùa xuân đang về...
Không còn là mùa xuân đầu tiên nữa, nhưng những trong sáng, ấm áp, dịu dàng thì... vẫn xuân.


Mai vàng nở độ xuân về

Xuân ấy, lâu lâu rồi, năm hai ngàn không trăm không nhớ, mai vàng ở Hà Nội vẫn còn là của hiếm. Người ta vẫn phải đóng thùng chở mai trên máy bay ra Bắc, cũng như vẫn đóng contenner chở đào vào Nam.

Tôi mua một chậu mai nho nhỏ biếu ông bà ngoại Hùng ăn tết.

Read more...

March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31