Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

20/11/2008

Bài liên quan: Văn nghệ 20/11/2008

Hôm nay mới là "chính hội" 20/11. Lễ kỷ niệm được tổ chức hoành tráng. Những tiết mục văn nghệ chọn lọc tôi đã bổ sung vào bài trước (văn nghệ 20/11) để bài này dành chỗ cho những "chương trình" sau.

Tại hội trường, sau văn nghệ và phần lễ là tiết mục tặng hoa cho các thày cô vừa được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú (có 4 đ/c, gồm ban Giám hiệu và một lão tướng)


Rồi đến tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"


Thực ra năm nay có nhiều người được nhận kỷ niệm chương lắm, đứng dàn một hàng rất hoành tráng. Nhưng khi tôi ấn vội máy ảnh cho anh chàng Toàn để chạy lên thì chàng ta không quen máy nên chụp hỏng hết. Vậy là cuối giờ gom được mấy chị em lên "diễn" lại, hic...

Rồi đơn vị nào về đơn vị ấy tự tổ chức với nhau. Các đ/c hưu của phòng tôi bận đi gặp gỡ, chào hỏi, hàn huyên, thăm nhau nên ở phòng chỉ còn toàn dân... chưa hưu.

Được một lát thì chàng rể Khoa đến chúc mừng cả phòng


Người Pháp vừa về có khác, mùa đông thế này mà chả coi cái rét Việt Nam là gì cả. Chẳng bù cho tôi, quá thật thà tin Nhà Đài nên mặc đùm đụp như đã giữa mùa đông. Để rồi đến trưa mới hiểu, hoá ra slogan của Nha khí tượng Việt Nam là:

Nắng mưa là việc của Giời
Chúng tôi dự báo tạm thời thế thôi



Rồi sếp đến chúc mừng. Hic, BGH phải "chạy sô" các đơn vị nên chỉ mình sếp phó đến phòng tôi...


Em Quế hớn hở được ôm tay sếp, he he...

Loanh quanh một lát là hết chương trình sáng, chuyển sang hương trình trưa. Hôm nay có 2 tình nguyện viên nên phòng không phải chi đồng công quỹ nào: Em Hương đòi khao khoản lộc gì đó (chả rõ lộc gì, cứ biết được khao là mài răng đi ăn thôi) + Em Quế xung phong "rửa" xe máy vừa lên đời. Vậy là cả hai công đoạn của chương trình buổi trưa đều đã ổn. Thậm chí kỷ niệm chương của chị Chi cũng phải xếp hàng đợi được "rửa", hị hị. Thế rồi ríu tít điện thoại gọi nhau, và lúc đó mới thấy, hoá ra phòng tôi có sức hấp dẫn hơn hẳn các đơn vị khác, vì các dâu rể cùng trường đều sẵn sàng bỏ cả đơn vị mình để gia nhập đội quân ham chơi của phòng tôi, he he...

Vì trưa qua đã được xác định là liên hoan vật chất, còn trưa nay là liên hoan tinh thần, nên chỉ ăn món "truyền thống" là bún ngan, rồi rầm rập thẳng tiến đến hàng karaoke.

Và thế là... mời mọi người thưởng thức vài tiết mục đặc sắc nhất:

- Em có nghe thấy giớ nói gì không?
- Có

Gió hãy nói rằng anh yêu em!

Gió chẳng còn gì để nói...

Đàn chim hãy cùng ta cất cánh...ánh...ánh...

Múa phụ hoạ

Nàng dâu Kiều Nga ỏn ẻn trình diễn

Chàng rể Mạnh Hùng nhìn như chính khách ấy nhhỉ!

Bài ca tôi không quên tôi không quên...

Có lẽ nào anh lại quên em? (không rõ anh dám có ý định quên em nào đây!!!)

Còn đây là thanh niên Đức Toàn, em họ Trọng Tấn, trong bài thhứ nhất...

...Và bài thứ...n.

Chị Chi cũng không kém:

Bài thứ nhất thì thế này...

... Đến bài thứ n thì hai tay hai mic (ối chết, hình như không phải mic!!!)

Em muốn sống bên anh trọn đời... Khự khạ, khự khạ, khự khạ...

Cứ vậy...

Mãi gần 16 giờ mới tàn cuộc. Và cũng chỉ đôi ba mống quay về trường. Mà ở trường thì các đơn vị cũng đã giải tán hết, vắng hoe vắng hắt, đúng cảnh tàn cuộc vui...

Còn tôi, copy đống ảnh vào máy, định tranh thủ xử lý mà người cứ rã ra như muốn sụm xuống ghế, hai mí mắt sụp xuống không thể chống lên được. Thế là khoá trái cửa...hic, làm gì không rõ.

Để rồi đến 18 giờ mới giật mình hốt hoảng:
- Hà ơi, hội đồng sáng mai chưa có quyết định!!!!!!!!!!!!!!!
- Chết rồi! Thế thì tối em phải vào làm thôi................

Hu hu, đúng là

Ban ngày thì mải đi chơi
Tối lặn mặt giời đổ thóc vào rang...


Huyền thoại có thật ngày 20/11 năm nay của chúng tôi như thế đấy...

Nhân đây, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người: các em sinh viên, các bạn ngoài đời và các bạn trên blog...

Sinh viên hiện tại thì gặp trực tiếp ở trường; Sinh viên cũ và các bạn thì gửi qua mail, qua điện thoại theo đúng phương châm "ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm...". Còn trên blog thì những ngày này tràn ngập hoa và những lời chúc nhiệt thành. Bạn bè chúc mừng, người quen chúc mừng, người chưa quen cũng chúc mừng...
Không chỉ ở blog của mình, mà còn cả ở blog của các bạn nữa...
Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều lời chúc đến thế...

Đúng là ngất ngây...
Và cũng rất áy náy vì mấy ngày này quay cuồng ở trường, không kịp đáp lễ các bạn. Rất mong mọi người thông cảm cho!

Cảm ơn các em và các bạn! Tình cảm của mọi người chính là những viên tăng lực, giúp những người lái đò như tôi thêm vững lòng tiếp tục công việc tuy (có vẻ) nhàn hạ nhưng không ít gian nan của mình.

Từ đáy lòng mình, VC chân thành cảm ơn các bạn!

Văn nghệ 20/11/2008Hoa phù dung

Comments

Anonymous Saturday, March 19, 2011 8:25:41 PM

Anonymous writes: That la thu vi, co oi co post ten blog va opera cua thay co giao nua luon di a

Vân Chivanchi Monday, March 28, 2011 3:09:57 PM

Blog nào hả em? Các thày cô khác ở trường cô không có ai dùng blog opera em à.

Anonymous Tuesday, March 29, 2011 4:53:55 AM

Anonymous writes: Vậy ạ, Em thấy blog opera cô giáo viết nhiều bài hay và thú vị nên em nghĩ chắc là các thầy cô giáo cũng có blog opera nữa. Em cảm ơn cô ạ.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29