Ọp-lai Tiệc (2/10/2009)
Saturday, 3. October 2009, 15:19:29
Tuần này được sao Măm Tinh chiếu mệnh có khác, được mời ngay đi Ọp-lai Tiệc (Offline Party).Tâm hồn ăn uống của tôi vốn rộng lớn, khoáng đạt, nên "được lời như cởi tấm lòng", liền háo hức hỏi Trưởng Ban đại diện LC rằng có thể đi một mình mà xơi... hai suất được không. Lại được trưởng ban hết sức hào phóng đồng ý (vì chủ trì chứ có chủ chi đâu mà ngại) nên tâm hồn càng thêm phần lâng lâng. Ôi trời!
Thấy phần "Hướng dẫn sử dụng Tiệc" của LC chỉ có thời gian, địa điểm, thành phần tham dự..., mà tuyệt nhiên không có mục "Miễn quay phim chụp ảnh dưới mọi hình thức" như có lần tôi đã được "nhẹ nhàng nhắc nhở", liền ngang nhiên đeo hẳn chiếc máy ảnh nồi đồng cối đá chứ chẳng thèm mang máy du lịch làm gì cho dấm dúi.
Sáng lên lớp 5 tiết ròng rã, tận 11:15 mới tan, vội vàng khăn gói đi luôn.
Là người đến muộn nhất nên tôi có cơ hội điểm danh cả nhóm ngay tức thì:

Khổ chủ Hằng Đỗ cười tươi như minh tinh màn bạc. Chẳng gì thì cái lý do tụ họp mọi người hôm nay cũng chính là vì nàng vừa được Nhà Đài mời lên tivi thử tài diễn xuất mà, hì hì.

Trăng Quê đúng là hoạ mi tóc nâu (mắt cũng nâu, rất đa tình). Khác chăng là hoạ mi này không hót như Mỹ Tâm mà chỉ viết thơ thôi- in 2 tập rồi, và còn đủ để in vài tập nữa.

Ong Rừng là chủ nhà và cũng là chủ quán luôn. Ngó nhìn như đang ngóng ra cửa đón khách, nhưng thực ra là đang ngó tận mặt Bìm Bịp (Tôi đã cắt anh chàng này ra khỏi khuôn hình).

Nàng An Thảo can tội đã xinh xắn lại sắc sảo nên bị một "ai đó" cho đội danh "Tuấn lái xe" trong danh bạ điện thoại để che mắt bà vợ quê Hà Đông. Ối trời! May quá là tôi chưa bị gán cho một cái tên nào đó, như kiểu "Chiến bảo vệ" trong điện thoại của người đó. Thôi thì cứ xấu xí hiền hành là yên tâm, nhỉ!

Chàng này quá nổi tiếng và quá quen mặt trên Làng Plus rồi, nên chắc khỏi cần giới thiệu. Thôi, tạm gọi là "Người Làm Thơ" (Thơ tình ngọt lịm như mía mật tím, tặng vô biên những em nảo em nào chẳng rõ, mà rồi viết tặng vợ cũng vẫn ngọt như mật ong- Thế mới tài!!!)

Ông chủ Hãng "Thông tấn xã Bìm Bịp". Được biết anh chàng có cô vợ xinh cực, nên kiên quyết giấu kín, chỉ khoe con chứ nhất định không cho vợ ló mặt lên blog. Khôn thế chứ!

Còn nhân vật này chính là người thường xuyên ra thông báo "Cấm quay phim chụp ảnh!". Đã vậy, nay tôi rao bán ảnh này cho biết tay: "Ảnh của một nhân vật nổi đình đám của Làng Plus đây! Người có khả năng viết vài ba entry một ngày, mà bài nào cũng một cột dày đặc comment vì blog lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào... Hot hot hot!!! Ai mua ảnh người nổi tiếng nào!!!". Thôi, tạm gọi chàng là Anh Lính Cũ nha!

Chị của Ong Rừng, không phải cư dân Làng Plus, người được giới thiệu là cái phanh hãm của Ong Rừng mỗi khi nàng có dấu hiệu... lên ga trong một việc gì đó.

Thiếu nữ duyên dáng dễ thương này là khách mời cùng cơ quan An Thảo.

Và cuối cùng là thợ ảnh không chuyên, được chụp bởi một thợ ảnh không chuyên khác. Mẫu đã kém, lại gặp thợ chẳng được khá, kết quả là... hic, không biết bình luận sao. Thôi đành để chế độ "bình luận riêng" (private comment) vậy. Hi hi.
Đủ mặt cả đội!
Và đây là một vài hình ảnh thời sợ, chết quên- thời sự, về cuộc Ọp-lai Tiệc này:

Cánh trái.

Cánh phải.

Toàn đội (tất nhiên thiếu phó nháy).

Đổi tay máy để ai cũng có mặt, hi hi...
Vui cực! Cười muốn chết vì đủ mọi thứ chuyện cả trên blog lẫn ngoài blog.
Mãi gần 14:30 mới giải tán, sau khi cẩn thận "phân công" khổ chủ cho lần ọp-lai sau.
Còn một số ảnh nữa, mời xem ở đây:
Offline Party (2/10/2009)















How to use Quote function: