Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Cầu Long Biên- Miền ký ức (1)

,

Sau đúng 3 lần hoãn đi hoãn lại, dời ngày khai mạc lại vừa chẵn một năm, cuối cùng thì Lễ hội nghệ thuật "Ký ức Cầu Long Biên" đã được tổ chức ngày 10/10 vừa rồi. Chương trình được tường thuật trực tiếp nhưng tôi chỉ xem có mỗi một đoạn.
Vốn đang rắp tâm chụp mùa hoa cải ven sông (mặc dù ở bãi giữa Sông Hồng bây giờ chẳng còn trồng cải nữa nhưng vẫn muốn đến một lần cho biết). Lại vừa có máy ảnh mới, nó đang cựa quậy không yên. Giờ thêm cái sự kiện lịch sử trọng đại này nữa, ngay hôm sau (11/10) hăm hở vác máy mò đến.

Trong 2 ngày lễ, Cầu Long Biên chỉ dành cho tàu hoả và người đi bộ.

1


Hình thức nghệ thuật đầu tiên được trưng bày trên cầu là những băng giấy căng dài dọc theo 2 thành cầu, với những bài thơ được in ngay ngắn, cả những dòng lưu bút của khách nữa.

2


Có những đoạn chỉ là băng giấy trắng cho bà con mặc sức vẽ vời. Rất nhiều những dòng tâm trạng kiểu như "Cầu Long Biên- Tình yêu của tôi", "I love Long Biên"... Mà cũng không thiếu những tuyên ngôn kiểu như "A yêu B", "X yêu Z"... Thôi thì đủ cả.

Vừa đi được một đoạn thì có đoàn tàu xình xình chạy tới. Giật mình quay lại, giương súng, bóp cò. Được đúng 1 kiểu, chẳng kịp nghĩ tới bố cục hay "chống dính" gì cả. Vậy nên đầu tầu với đầu người và "đầu" thanh chống cầu dính hết cả vào với nhau. Hic.

3


4


Triển lãm tranh sơn dầu...

5


Có bác cựu binh rất yêu đời, đang nói chuyện với chàng nhân viên ăn mặc như Nông Văn Dền, không biết có phải người dân tộc thiểu số thật hay... đóng vai vậy thôi.

6


Cô bé này chắc là dân tộc thiểu số thật, vì bộ đồ này là xịn, không phải đồ của các đoàn kịch hay múa.

Chắc tôi cũng bị chui vào ống kính của 2 tay súng phía bên kia- giống như tôi tia họ vậy.

Có tới mấy đôi tân nương tân lang ghi ký ức 100 năm của mình trên cây cầu cổ thụ này.

7


Tự dưng có mẫu diễn ngay trước mũi, chẳng tội gì không ké. Tôi cứ thản nhiên giương súng tỉa pằng pằng.

Chàng rể chạy ra ngó vào màn hình của tôi. Tôi bảo "Nhắn cho chị địa chỉ email, chị mail ảnh cho!". Anh chàng hớn hở ghi số của tôi và cảm ơn rối rít.

8


Cô bé này vừa hối hả chạytheo mọt chàng bộ đội "Anh ơi, chú ơi! Cho em mượn cái mũ!". Tưởng làm gì, hoá ra để chụp ảnh, làm cô bộ đội tóc dài (áo cũng dài) cho oách.

9


Cái này là nghệ thuật gì không rõ. Sắp đặt à?

10


Lại tranh tiếp...

11


Cái quán nước vối này (giá 1.000 đ/bát) có các chàng trai cô gái mặc kiểu ngày xưa (chẳng biết có nên gọi là trang phục truyền thống không nữa???). Vì... các chàng không nói làm gì, nhưng các nàng... hic. Tôi chẳng hiểu nổi trong cái thời nam nữ thụ thụ bất thân xa xưa ấy, các cô gái Việt nền nã và kín đáo có khoác độc nhõn mỗi cái yếm (mà chỉ cần kéo nhẹ cái dây buộc là tuột nút ngay lập tức và lật rơi tức thì xuống thắt lưng) rồi đi nhong nhong ngoài đường thế này hay không. Mà sao thời nay người ta "tái hiện lịch sử" cái kiểu gì, lại cứ cho các cô chân dài hớ hênh mỗi chiếc yếm (làm gì có nội y nào bên trong nữa) khoe nguyên già nửa tấm lưng trắng nõn ra trước mắt bàn dân thiên hạ, và bảo đó là "truyền thống" Việt Nam? Chẳng lẽ "bản sắc" phụ nữ Việt lại sexy tới cấp độ đó sao hả giời?

Nhưng thôi, có kêu cũng chẳng thấu ai. Đi tiếp vậy.

12


Nửa cầu bên kia kg trưng bày nghệ thuật mà có nhiều cờ hoa, có cả hình tượng mô tả cảnh bắn rơi máy bay Mỹ nữa. Nhưng tôi không đi tiếp, vì không có ý định sang Gia Lâm, và vì ở giữa cầu có thang xuống bãi giữa Sông Hồng.

13


Nhìn cảnh này cứ ngỡ là chụp ở một cánh đồng nào đó. Thực ra đó là một phần bãi giữa Sông Hồng- nửa gần Hà Nội.

Còn nửa gần Gia Lâm là đây, còn chút nước chưa kiệt hẳn.

14


Nhìn cái xóm chài nghèo khó nhếch nhác này, nếu không phải trong bài này, thì khó ai lại nghĩ được rằng đây là cảnh ngay giữa lòng nội thành Hà Nội 1. Người nghèo ở đâu cũng có, ở đâu cũng khổ. Sắp đông rồi, mấy túp lều (hay là thuyền lều nhỉ!!!) làm sao chống chọi với những cơn gió mùa đông bắc và cái rét như dao cứa vào da thịt???

15


Phía bên kia cầu còn nước hơn. Và cái cảnh lãng mạn này cũng thật khó nghĩ là ngay ở Hà Nội. Cứ ngỡ đâu là ở vùng sông nước Miền Tây gì đó chứ! Hic.

16


Trên bãi sông, một cuộc thi diều đang được chuẩn bị. Nào "thợ" diều, nào thợ ảnh, nào "thợ" chơi... đang kéo đến.

17


18


Chính là cánh diều của cậu bé đó đấy. Tiếng sáo kêu ro ro rất vui tai.

Tiếp theo: Cầu Long Biên- Miền ký ức (2)

Hồ Gươm 10/10/2009Cầu Long Biên- Miền ký ức (2)

Comments

Anonymous 19. October 2009, 02:29

Anonymous writes:

bai viet nay nhan xet ve nguoi dan toc khong dung muc.chi danh gia be ngoia chu khong tim hieu ky ma da voi vang nhan xet!do la 1 cai nhin phien dien rat kho de chap nhan duoc. boi vi toi la mot trong nhung nguoi dan toc thieu so gop mat trong ngay hoi Long Bien ay, doan cua toi tham gia vao 100% la dan toc that chu khong dung nhu tac gia noi la : "khong biet dan toc that hay dong vai vay?". rat mong ai doc duoc bai viet nay nen biet tran trong nhung gi ma ho da duoc tan mat chung kien!

vanchi 19. October 2009, 23:18

Bạn ơi, đừng quá xúc động thế!

Thứ nhất, tôi đâu có nói gì về đoàn của các bạn.

Sau nữa, việc tôi thắc mắc không rõ người nhân viên trong ảnh có phải người dân tộc thiểu số hay không thì đâu có gì không đúng mức. Việc đóng vai 54 dân tộc của Việt Nam trong các ngày lễ là chuyện hết sức bình thường mà. Giống như ở quán nước vối phía dưới, tôi đâu có nói gì về chuyện các trai làng và các thôn nữ đó đều là các chàng trai cô gái Hà Nội đóng vai. Chỉ có các thôn nữ ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam thì tôi mới nói, chứ các trai làng ăn mặc phù hợp thì tôi đâu có ý kiến gì.

Tôi đã và đang dạy rất nhiều lớp sinh viên dân tộc thiểu số và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các em ( http://my.opera.com/vanchi/blog/show.dml/1518362 )- bạn có thể tham khảo để hiểu thêm tình cảm mà các em dành cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ không thể nhận được tình cảm như vậy nếu có gì đó không đúng mức đối với người dân tộc thiểu số, đúng không bạn?

Bạn không cần phải nhạy cảm quá thế đâu! Chúc một ngày mới vui vẻ nhé!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31