Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Hoa tím nở muộn

Bài trước: Bằng lăng đầu hạ

Đã cuối tháng 5 mà cả dãy bằng lăng ven hồ trước cửa nhà tôi mới chỉ nở được đúng một cây. Mọi năm, cỡ đầu tháng 5 là cả hàng bằng lăng này đã tím ngăn ngắt rồi, đúng như câu hát: "Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ".

1


Năm nay chẳng hiểu sao hoa tím lỗi hẹn, đến giờ mới chỉ có có một cây nở được thế này.

2


Đôi ba cây khác mới bắt đầu bung vài bông đầu tiên...

3


...còn đa phần vẫn là nụ, vẫn chúm chím, cũng tim tím...

4


Phải chăng vì cái vị khách không mời này? Thân thì nổi cục lập lòe đỏ choét trong đám lông lá dựng ngược tua tủa như gai nhọn. Xông đến hút nhựa, chẳng còn gì để nuôi những chùm hoa nữa. Có phải vì thế mà hoa chẳng thể bung cánh mà nở?

5


Bông hoa tội nghiệp này mới kịp bật được cánh đầu tiên ra, thì đã bị vị khách gớm ghiếc tìm đến. Chắc thôi, khỏi nở tiếp được nữa.

6


- Hoa bằng lăng tím!
Đang mê mải ngắm nghía, bỗng nghe tiếng ai bên tai, tôi buông máy nhìn ra. Một bà đang đi tới, cười phúc hậu, vỗ vai tôi:
- Phải vài tuần nữa con ạ!
- Vâng, năm nay bằng lăng nở muộn bà nhỉ!- Tôi đáp.

***

Chẳng còn gì để chụp, đành chúi máy xuống mấy bụi hoa dại ven hồ.

7


Cũng tím ngắt, nhưng không biết loại hoa này tên gì.

8


Đài hoa chính là 2 chiếc lá, ôm lấy như nâng đỡ những cánh hoa mảnh mai.

9


Những bông hoa nhỏ xíu, chỉ cỡ như đốt ngón tay trỏ của tôi, nhìn thật mong manh. Nhưng chúng được bọc trong một pháo đài kiên cố, an toàn và bình yên.

10


Hoa chưa kịp nhú cánh. Chỉ có đài hoa và những chiếc lá, như những cánh tay dang rộng.

Và tôi thì đang đứng dưới nắng hè oi ả. Chiếc mũ mềm chẳng đủ che nóng. Và 2 cánh tay trần, dù đã cố nấp dưới tán cây, sau khoảng 1 tiếng thôi, mà được láng một lớp bồ hóng nâu đỏ, chắc khỏi lo bị mối xông.

Hic, ai bảo rong chơi là sướng?

Sinh viên "tự đào tạo" (2)Vào mùa thi, thành thợ lặn

Comments

Unregistered user Wednesday, May 25, 2011 5:40:35 PM

AnBinh writes: Kỳ công lắm. Cái hoa tím bên dưới thì có thể Thài lài tía không? Nếu chụp cả đám cây mới biết chắc... Dù sao xem hoa của cô cũng thấy lòng dịu lại

Unregistered user Tuesday, May 31, 2011 4:20:59 AM

KieuDung writes: Hoa cô chụp đẹp quá!

Vân Chivanchi Wednesday, June 1, 2011 12:49:29 AM

Cảm ơn AnBinh và KieuDung. Xin lỗi vì bận quá (đang mùa thi) nên không hồi âm kịp thời cho các bạn được.

Unregistered user Friday, June 10, 2011 9:28:57 AM

ĐQ writes: Trời ơi những bức ảnh ...Theo chân cô giáo VC ,không ngờ được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp quá chừng !Cảm giác như được đặt chân tới một thư viện tổng hợp ,đầy đủ các công trình nghiên cứu và tài liêụ liên quan đến lĩnh vực văn hoá với những entrri và hình ảnh thật giá trị !Chắc sẽ vô dài dài để đọc :)

Vân Chivanchi Friday, June 10, 2011 2:56:16 PM

Cảm ơn anh/chị. Thật vui khi blog của tôi mang lại cho anh những cảm giác tốt lành.
Mong được anh chị ghé qua blog thường xuyên. coffee

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31