Cà Mau đi dễ khó về...
Saturday, September 17, 2011 4:28:32 AM
...Lượt đi thì có, lượt về thì khôngĐó là câu ca dao hiện đại mà mấy đồng nghiệp mới quen ở Cà Mau đọc cho tôi nghe khi cuộc làm quen diễn ra đến hồi cởi mở và vui vẻ.
Nhưng đó là ngày hôm sau rồi, chứ bài này bắt đầu từ mãi tận Cần Thơ, sau chặng bay gần 2 tiếng từ Hà Nội vào.
1

Chúng tôi rời đất Tây Đô gạo trắng nước trong bằng chiếc xe 12 chỗ mà Trường Trung học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cà Mau gửi tới đón (mặc dù đoàn chỉ có 2 người).
2

Lên cầu Cái Răng cũ- chiếc cầu mà hồi cuối tháng 5 vừa rồi tôi đã chụp khi bồng bềnh trên chợ nổi Cái Răng (Bồng bềnh chợ nổi).
Vậy là rời Cần Thơ- nơi tôi vừa được thưởng thức món cá linh đặc sản của vùng nước này, vừa bùi vừa ngậy, rất ngon.
3

Những cây cầu nhỏ cong lên như thế này cũng là đặc sản của Miền Tây, để cho thuyền bè có thể xuôi dưới gầm cầu.
Con đường liên tỉnh này mới được xây dựng, chưa kịp thông xe nên cực thoáng, nhiều lúc xe chạy một mình một đường luôn. Còn tôi ngồi trong xe cứ vậy giơ máy lên chộp đại.
4

Qua Sóc Trăng thấy bạt ngàn chuối hai bên đường...
5

Vậy nhưng những quán trái cây ven đường lại rất ít chuối. Đ/c lái xe giới thiệu rằng cam quýt ở đây rất ngọt nên chúng tôi mua một ít cam để sẽ ăn ở khách sạn.
6

Quả mít này 10,5kg mà chỉ có 80.000đ (Nếu ở Hà Nội thì dù bán ven đường cũng không dưới 200.000đ). Nhìn quả mít già câng, gai phẳng lỳ, mắt mở vuông vức như những ô tổ ong, chắc chắn là quả gốc, bỗng thấy... tâm hồn ăn uống dâng tràn. Thế là tôi mua luôn, vì ngoài xoài, na, thì mít cũng là món khoái khẩu của tôi.
Chỉ đến tối đó, bổ ra mới thấy nó không hợp khẩu vị của tôi, vì không dai như mít ngoài bắc mà bở bở, tưởng có thể bẻ gãy từng múi được.
7

Qua miệt vườn là đến vùng trồng lúa.
8

Những cánh đồng vừa gặt xong, chỉ còn lại gốc rạ.
9

Vẫn nghe chuyện nuôi vịt chạy đồng sau mỗi mùa gặt để mò lúa rơi vãi trên đồng. Nhưng tiếc là lúc đó tôi chỉ gặp đàn vịt này thôi.
10

Lúa gặt về, bà con phơi ngay trên đường. Đây là một cảnh đang đóng bao lúa để giao cho xe đến ăn hàng.
11

Có chỗ đã bắt đầu cấy lúa.
12

Những cảnh rất bình dị nhưng cũng rất thơ mộng.
13

Cảnh này thì có nét gì đó rất tây, có lẽ ở hàng cây gầy guộc vươn cao kia.
14

"Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao".
Bình yên và man mác đến nao lòng.
15

Đã sang vùng nuôi tôm. Cậu lái xe bảo những vuông tôm này thuộc địa phận Bạc Liêu. Cà Mau đã rất gần rồi.
16

Những vuông tôm có chiếc lều lợp lá nhỏ nhỏ xinh xinh. Không biết liệu có ai sống ở đó không?
17

Không rõ cách đánh bắt thuỷ sản này được gọi là gì, chỉ biết là nhìn rất gợi cảm.
18

Mặt trời đã xuống thấp, ráng tím bắt đầu loang trên đồng nước.
19

Cảnh mênh mang và gợi buồn man mác.
20

Đơn côi.
21

Và đây là cảnh cuối cùng trên đường về Cà Mau, tuy rằng vẫn chưa đến đich.
Phải đến hôm sau mới có được một số hình ảnh của thành phố Cà Mau:
22

Cũng những con đường với dải phân cách là hàng cau nước thẳng tắp rất đẹp, như ở Cần Thơ.
23

Một đoạn đường dẫn tới tượng đài ở trung tâm thành phố.
24

Cận cảnh tượng đài trong ánh bình minh (lúc đi ngang thì ghé ống kính hất lên, chộp vội, may mà ảnh cũng không đến nỗi tệ)
25

Trung tâm Viễn thông Cà Mau lúc sáng sớm.
26

Một hàng cây trong nắng chiều sắp tắt.
27

Cửu Long Plaza, nơi chúng tôi được đưa tới uống cà phê tối hôm đó. Toà nhà rất đẹp và hoành tráng, được quảng cáo là "Best Ca Mau Coffee time".
28

Và một góc Cà Mau trong đêm, nhìn từ quán cà phê ở tầng 10 của toà nhà Best Ca Mau Hotel".
Tiếp theo: Nơi ấy, tận cùng phía Nam








How to use Quote function: