Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Posts tagged with "Shared"

Mèo... trông nhà (Ảnh minh hoạ)

Mèo... trông nhà

"Không có chó bắt mèo... trông nhà"
(Đúng ra thì có câu khác nữa, nhưng chọn câu này cho... lịch sự.)

Hội thảo QT. Nào viết và thu tham luận của mọi người. Nào viết báo cáo đề dẫn cho sếp, viết lời chào mừng cho sếp... Xong, lại thư thả.

Tuần cuối cùng, khi Bạn sang thì bắt đầu xoay như chong chóng. Đương nhiên, chẳng có gì đáng kêu ca.

Khốn nỗi...

Read more...

Hoa lộc vừng

,

Giỏi việc nước đoảng việc nhà

Dạo này cần mẫn cày bừa ca tối.

Tuần này: 5 ngày làm việc thì 4 ngày có họp vào 16:30.
Tuần sau cũng thế, 4 ngày luôn. Hic hic...
Nào có khác gì công nhân tăng ca!

Chẳng phải quá nhiều công việc,
Chẳng phải kế hoạch đang căng thẳng,
Chẳng phải tiến độ đang nước rút...

Read more...

Khiếp quá!

Vướng cuộc họp lúc 10g nên đến hơn 11g mới họp phòng được, lại còn tranh cãi ỏm tỏi nên 12g mới xong. Chả mấy khi vào giờ này mà có mặt đông đủ không thiếu một ai như thế nên tôi gạ:
- Bún ngan đi!

Và như mọi người vẫn thường nói trong những trường hợp như vậy "Tôi chỉ trì, ABC (ai đó) chủ chi", tôi cũng toan mở băng cái câu bất hủ ấy. Ngờ đâu băng rối, lưỡi líu thế nào mà lại nói luôn:
- Chị chủ chi...
- A a a a.... Hoan hô ô ô ô...!!!
Cả 6 cái miệng cười rú lên, và 12 cái tay vỗ đồm độp...

Read more...

Bị... cắt tiết...

Nay lên lớp sát giờ, lại gặp ngay đ/c Tr3 (Tr. Tr. Tr.) ở nhà xe. Hỏi han mãi chuyện hợp đồng và nghiệm thu cái giáo trình của đ/c ấy. Sốt ruột quá vì còn phải lên phòng lấy máy, mà đ/c tưởng tôi đi cùng lên giảng đường nên cứ trình bày mãi. Đến tận lúc chuông reo mới "Xin lỗi anh, em phải lên phòng đã".

Chạy vội lên phòng. Bộ loa mic đ/c chồng vừa đổi cho hôm trước to đùng, nặng chình chịch. Muộn rồi, không gọi sinh viên nữa nên đành lễ mễ tự xách. Cắm cổ leo một mạch lên tầng 5, thở không ra hơi.

Read more...

Trước giờ G

Các cụ bảo "Ôm rơm rặm bụng" thật chả sai tẹo nào. Bận chưa đủ mờ mắt hay sao mà bỗng dưng lại còn thông báo cho Đoàn đi Malaysia- Singapore rằng sẽ đổi tiền cho cả đoàn!!! Hâm quá là hâm. Cũng tại nghĩ đơn giản là đằng nào cũng một công đi đổi.

Quên mất một điều là nếu chỉ một người thì đổi xong là xong, nhưng nếu nhiều người thì sẽ không thể đổi "một cục" về đó được, mà phải lắt nhắt đủ các kiểu tiền lẻ cho từng người, vì làm gì ai có mà trả lại, hị hị. Một người thì cứ theo tỷ giá là ra. Cả đoàn thì lại phải tính riêng cho từng người, ai bao nhiêu tiền ta, ra bao nhiêu tiền "tây", còn lẻ bao nhiêu tiền việt, hic hic.

Read more...

Đâu phải thế...

Bình tĩnh ngồi ngẫm lại mới thấy, thực ra đâu phải cuộc tranh cãi nào rồi cũng làm mất cái tình.
Đã từng có những "cuộc chiến" nảy lửa, bất phân thắng bại đến "sứt đầu mẻ trán". Nhưng kết cục thì cái tình chẳng những không mất đi mà lại được củng cố hơn.

Đã từng có mà…

Và không chỉ một lần…

Read more...

Летний дождь (Mưa hạ)

,

Sáng nay bỗng thấy sao buồn thế...

Tự dưng lại vướng vào cái vụ ngớ ngẩn với FPT Telecom làm bực cả mình, sự bực mình dai dẳng cả nửa tháng trời. Đúng một nửa kỳ nghỉ hè. Mà không, tính đến giờ là 3 tuần rồi chứ. Như bị bệnh ngoài da, tuy không nguy hiểm nhưng luôn bực bội, khó chịu.

Thực ra, bực mình nhưng chẳng đáng bận tâm. Và đúng là đã không để tâm thật, viết một bài "xả lũ" rồi thôi. Chỉ đến khi nổ ra cuộc tranh luận ì xèo ấy mới lại để ý.

Diễn giải, lý luận, chứng minh, kết luận... Khiếp quá, mệt cả đầu...

Read more...

"Văn hoá tặc"

"Văn hoá tặc" trong kinh doanh/dịch vụ

Sáng cuối cùng nghỉ ở Đà Nẵng chúng tôi vào trong thành phố thăm gia đình một anh bạn. Thấy taxi đi mãi chưa đến nơi, lại nghĩ chắc vì KS ở ngoại thành nên mới phải đi lâu thế. Cũng không hề nghĩ gì cả khi công tơ mét nhảy đến hơn 140K đồng.

Ngồi chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, lúc về đ/c chủ nhà gọi taxi cho nên ra đến cổng cũng vừa lúc một xe 4 chỗ trờ tới. Vừa định ra xe thì thấy chiếc taxi lúc nãy cũng từ chỗ đợi nào đó đang bon lại. Thực ra thì không ai hẹn đ/c tài xế lúc đi, chỉ là tự đ/c thích đợi thôi. Hoàn toàn có thể lên chiếc taxi mới mà chẳng phải băn khoăn gì. Nhưng trưa nắng chang chang, trời nóng hầm hập thế này, mà đ/c ấy ngồi đợi cả tiếng đồng hồ… Tôi thấy ái ngại quá nên mở ví. Vừa nhìn thấy tôi rút ra tờ 20K, đ/c vội hạ kính xe, nhoài người ra, cười tươi như Liên Xô: "Cảm ơn chị!".

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31