Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Posts tagged with "Shared"

ADSL của FPT- Một từ ngắn gọn: Tồi tệ!



Đang viết. Nhưng mạng của FPT đã tồi tệ, lại thêm Opera cũng đang khùng nên chưa post được.



Ký ức

,

Không rõ tâm lý học gọi ký ức là gì, nhưng theo cách hiểu nôm na của tôi thì ký ức là những gì được khắc hằn vào tâm trí như vết dao khắc trên đá, không bao giờ có thể bị xoá đi. Cho dù bụi thời gian phủ dày trên các vết khắc này, nhưng khi có sự kiện gì đó "lau chùi" hết bụi thì ký ức lập tức hiện ra, rõ nét như chỉ vừa mới được khắc hôm qua.

***

Read more...

Lại sen

,

Sau cái lần đi tìm sen thấy phượng với sấu ấy, bẵng đi lâu lâu, đến tận tuần trước, quyết tâm lôi cái máy D70 cổ lỗ sĩ thế kỷ trước ra tập tành học hành, lại lóc cóc mò lên đầm sen Hồ Tây.

Nhưng, nghệ thuật chẳng hề dễ dàng tẹo nào...
Mặc dù đã biết thân biết phận chọn chế độ chụp tự động. Nhưng khốn nỗi máy prồ không như máy du lịch cứ bấm nút auto là... a lê hấp... tất tật đều auto. Cái đồ quái quỷ này có ty tỷ các chế độ này nọ đã được đặt từ những lần chụp trước, và khi chuyển sang auto thì những cài đặt này vẫn được giữ như mặc định. Hic. Nghĩa là tự động cũng phải do mình "đặt hàng" với máy chứ nó chỉ auto... gọi là thôi.

Read more...

Bác Hồ quê ở Thái Bình

Học được một tuần, mà chưa từng thấy cái học nào đau đầu như cái học này. Toàn những là... cơ quan này có đặc điểm thế này, thực hiện những chức năng này, đảm trách những công việc thế này; cơ quan kia lại có đặc điểm thế kia, thực hiện những chức năng nọ, đảm trách những công việc thế nọ. Nhớ được đã là chết, nhưng khốn nỗi lại đâu có rạch ròi như thế cho mà nhớ, lại còn ông nọ làm cả những việc của ông kia, ông kia lại làm những việc của ông khác... Chồng chéo, dẫm chân nhau, lộn tùng phèo... Xin thề là nhớ được chết ngay lập tức.

Xin phục sát đất cả thày lẫn trò khối trường luật và trường hành chính! Chỉ riêng nhồi được những thứ này vào đầu cũng đáng được phong anh hùng!!!

Read more...

Mưa kinh hoàng...

Mưa từ khi nào chả rõ.

Ngồi trong lớp học hành rất chăm ngoan, chẳng những gõ phím ghi bài rào rào mà còn giở Mindmap ra vẽ thành sơ đồ luôn (để lúc ôn thi cho dễ, khỏi phải đọc nhiều, tuyền những môn lắm chữ). Đương nhiên là cũng có lúc vào mạng nghênh ngáo lung tung (cũng nhờ có cái internet card của S-fone nên ở đâu cũng có sóng, khỏi lo oai-phai oai-phiếc gì hết, hehe). May mà thày cũng chả quan tâm. Lớn roài mà, già roài thì có. Hic.

Read more...

Айсберг (Núi băng)

,

(Айсберг - Алла Пугачева, Игорь Николаев)

Ты уйди с моей дороги
(Go away from my way)

Read more...

...

...Tôi vốn hiền p:, hiền quá mức quy định p: p:, có thể nói là lành, nên nhiều khi có phần cam chịu. Chuyện gì có thể nhịn được là tôi đều nhường nhịn, nhận phần thiệt thòi về mình cho yên ổn. Có lẽ vì thế nên hay bị lấn lướt.

Nhưng cũng có lẽ vì thế mà khi đã "bật" là sẽ "bật tung" (chắc cũng giống lò xo bị nén) không chấp nhận để người ta coi mình là đồ không biết gì. Các cụ bảo "tức nước vỡ bờ", tôi cũng có thể sẵn sàng "lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi nữa thì để làm thìa" với ai quái quỷ với mình, khi mình đã rất biết điều, rất nín nhịn rồi...

Старинные Часы (Алла Пугачева)

,

Старинные Часы (Chiếc đồng hồ cổ)
Chiếc đồng hồ cổ, chương trình biểu diễn cổ, và một câu chuyện giờ đang thành chuyện cổ...

Read more...

Bảo mẫu nghiệp dư (3)

Bắt đầu từ: Bảo mẫu nghiệp dư (1)

Tặng các con và các mẹ (cả các bố) trong phòng, hì hì

Chuẩn bị 1/6, từ mấy hôm trước các mẹ đã bỏ cả một buổi sáng đi mua đồ chơi cho các con, về bày la liệt khắp phòng.

Sáng 30/5 trường tổ chức Tết Thiếu nhi cho các cháu, nên cũng thành ngày tết của các con trong phòng luôn.

Read more...

Bảo mẫu nghiệp dư (2)

Bắt đầu từ:
Bảo mẫu nghiệp dư (1)

31/5

Nay chú Mark đưa em Mia ra. Cả nhà lại lên CLB Hà Nội để bơi lội, chơi bời...

Đủ mọi trò.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31