Bạch Tuyết thời nay (Truyện tranh hiện đại)
Saturday, 29. November 2008, 12:05:56
Tranh: Nhiều hoạ sỹ (đâu biết tranh nào của ai, mò được trên net là chôm về thôi)
Hôm trước, được bác Sao Mai gọi là Bạch Tuyết, biết là còn cách sự thật khoảng 2 năm ánh sáng, nhưng mũi cũng cứ nở bằng cái chén tống.Hôm nay bác Cựu lại vào hùa với bác Sao Mai, dặn Bạch Tuyết đừng ăn quả táo nửa xanh nửa đỏ...
Chợt nghĩ:
Ừ, mình đúng là Bạch Tuyết thật
Bác Sao Mai cũng là Bạch Tuyết
Bác Cựu cũng là Bạch Tuyết
Cả các bloggers ở đây đều là Bạch Tuyết.
Bất kể già hay trẻ, gái hay trai, giàu hay nghèo, sang hay hèn.... Tất tật đều là Bạch Tuyết.

Bởi lẽ, Nàng Bạch Tuyết thời xưa ăn phải miếng táo độc của mụ dì ghẻ, đã mất mạng, chết luôn.
Còn chúng ta thời nay hàng ngày ăn đủ thứ chất độc, cũng đang chết dần chết mòn, khác gì các nàng Bạch Tuyết ...
Có điều, các Bạch Tuyết thời nay cùng đường hơn Bạch Tuyết thời xưa.
Thời của Bạch Tuyết thứ thiệt, đồ tẩm độc chỉ có một nửa quả táo. Mà sự đầu độc cũng rất vụng về: bôi nửa nọ nửa kia.

Bạch Tuyết thời xưa ngây thơ vừa mới lớn, lại quanh năm bị giam cầm trong cung cấm mới ngây ngô vô tư mà ăn ngon lành thế chứ.

Các Bạch Tuyết thời nay tinh khôn như chúa tể vũ trụ, kiến thức khoa học được trang bị đầy mình, thông tin khắp hang cùng ngõ hẻm cũng tìm được trên internet, đưa cả lên vệ tinh định vị toàn cầu, thông báo cho nhau về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm... đâu có ngây thơ mà ngoạm ngay quả táo bẩn như thế.
Khốn nỗi, đồ tẩm độc thời nay đâu chỉ có táo!!!
Nào lê, nào mận, nào đào, đến tất cả những thứ quả treo trên cây...
Nào rau muốn, rau cải, rau cần, đến tất cả các loại rau trồng trên đất...
Rồi cà rốt, khoai lang, khoai tây, đến tất cả những củ chui sâu dưới đất...
Mà đâu phải chỉ rau- củ- quả, đồ tẩm độc còn là nước ngọt, nước mắm, ma gi, sữa... Thôi thì chả thiếu thứ gì.
Nghĩa là kể cả những Bạch Tuyết tí hon còn ẵm ngửa, chưa hề biết cắn táo hay nhai rau, cũng có thể ăn phải thuốc độc.
Thời của Bạch Tuyết thứ thiệt, mụ dì ghẻ dùng có một loại chất độc, chứ thời nay đố ai nhớ nổi các loại hoá chất được tẩm vào đồ ăn thức uống của các Bạch Tuyết hiện đại.
Nào là thuốc trừ sâu gồm 9 mã hàng hoá khác nhau,
Nào là thuốc bảo vệ thực vật với 99 loại sản phẩm đa dạng phong phú,

Rồi thuốc ướp xác có 999 chế phẩm khác nhau,

Cả chất 3CMPD gây ưng thư chứa 9999 loại độc tố giết người,
Lại cả melamin có 99999 phân tử độc tố trong một mg sữa.

Bạch Tuyết thời xưa cắn miếng táo, nuốt khỏi miệng là trúng độc, lăn ra chết luôn. Thật nhẹ nhàng!
Các Bạch Tuyết hiện đại ngày nay đâu được chết thanh thản thế. Chúng ta còn phải lay lắt sống vài chục năm nữa, để mà đối mặt với hàng trăm thứ bệnh tật...
Nào đau đầu,
.jpg)
viêm răng lợi,

rối loạn tiêu hoá,

viêm loét dạ dày

rồi ung thư...


Bị đầy đoạ đau đớn bao năm rồi mới chết được.
không những thế, các Bạch Tuyết thời nay cùng đường hơn Bạch Tuyết thời xưa còn bởi...
Bạch Tuyết thời xưa có hoàng tử đến cứu, lại sống dậy, làm vợ chàng, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Còn các Bạch Tuyết chúng ta thời nay, lúc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chỉ biết trông cậy vào chàng hoàng tử mặc blue trắng. Nhưng có Bạch Tuyết may mắn được chàng giành lại cho sự sống từ tay Tử thần. Và có không ít Bạch Tuyết khác đành chấp nhận dòng thông báo chữ đen sì "Mặc dù đã được cứu chữa tận tình bởi một đội ngũ các giáo sư bác sỹ, nghệ sỹ, hoạ sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ, kẻ sỹ... nhưng...".
Lại nữa, với Bạch tuyết thời xưa, mụ dì ghẻ độc ác cuối cùng cũng bị trừng phạt.
Còn những Bạch Tuyết tội nghiệp chúng ta thời nay?
Những Bạch Tuyết thời nay chỉ có thể làm được duy nhất một việc là lo sợ...
Chưa thấy có ai trừng trị những mụ dì ghẻ độc ác thời nay để cứu vớt các Bạch Tuyết khốn khổ chúng ta.















ky su xay dung # 6. December 2008, 03:05
vanchi # 6. December 2008, 16:28