Bài văn về cô
Sunday, November 16, 2008 2:06:11 PM
Chiếc máy tính, qua nhiều lần cài đặt lại, đã mất những dữ liệu cũ, nhưng tôi vẫn còn một bản lưu. Nay mở két, mang ra, gõ lại, thay lời muốn nói về mong ước tốt lành cho tình cảm thày trò, nhân ngày 20/11 sắp tới.
Để đảm bảo "tác quyền", mẹ cháu chỉ làm nhiệm vụ người đánh máy và vẫn giữ nguyên cả những sai sót về chính tả, ngữ pháp của "nguyên tác". Mong các thày cô dạy văn lượng thứ cho cậu học trò năm xưa.

Đề bài: Hãy kể về thày cô giáo của em
Bài làm
Thày cô, họ là ai họ là những người mà luôn khuyên răn dạy dỗ uốn nắn chúng ta những nét chữ đầu tiên khi mới đi học lớp một, là người luôn sửa chữa cho chúng ta những lỗi sai của mìnhh và dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải để có thể trở thành người tốt cho xã hội. Đó là nội dung của bài GDCD em được học qua và nó làm em nhớ lại người cô kính yêu của em: Cô Hợp.
Cô có dáng người xương xương, tuy đã lớn nhưng cô vẫn giữ được đôi mắt đẹp tuyệt trần mà cô được thừa hưởng từ mẹ của mình, mái tóc cô dài chấm lưng hơn nữa lại rát mượt mà. Cô là một cô giáo rất yêu thuơng học sinh trong lớp có bạn nào nói chuyện hoặc làm việc riêng cô đều đến chỗ bạn và khuyên bảo bạn không nên làm như vậy.
Cô và chúng em có một kỷ niệm rất khó quên. Hôm đó là ngày 20/11 chúng em được nghỉ. Cả lớp bàn nhau đến nhà cô chơi. Đúng ba giờ chiều chúng em có mặt tại cây xăng và bắt đầu đi. Đến nhà cô, thấy chúng em cô rất vui cô chạy ra gọi chúng em vào nhà và tiếp đãi như thượng khách. Nhưng chúng em lại bảo cô không cần phải như vậy cô cứ để bọn em tự nhiên. "Chắc từ sáng đến giờ cô phải tiếp nhiều anh chị hs cũ, mệt quá nên cô không có thời gian quét dọn"- bọn em bảo nhau. Bọn con trai đến nói với cô:
- Thưa cô, cô cứ yên tâm chúng em sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
Nói là làm cả lũ đứa cầm chổi đứa cầm hót rác đi quét dọn. Cùng lúc đó cô và bọn con gái đang làm bánh để khi dọn xong sẽ ăn. Cả nhà nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng gọi nhau í ới tiếng hót rác loẹt xoẹt vang lên liên hồi khiến nhà cô ầm ĩ như cái chợ. Làm xong cả lũ con trai ngồi thở hổn hển. Đúng lúc đó có tiếng nói của cô từ ngoài cửa vọng vào:
- Thế nào các chàng trai, mệt quá phải không, bánh được rồi đấy, các em ăn đi.
và bọn con gái mang đĩa bánh vào. Không hiểu do mệt quá hay tham ăn mà vèo một cái đĩa bánh đã không cánh mà bay gần hết vào bụng bọn con trai, bọn con gái ăn được ít quá bèn hét toáng lên:
- Trời ạ, bọn mày ăn lắm thế thì làm sao bọn tao ăn được nữa, bọn mày không biết xấu hổ à, lớn đùng rồi còn tham ăn như vậy thì có mà về sau chẳng ai thèm yêu.
làm cả bọn con trai khựng lại một lúc, và nhân cơ hội bọn con gái xông vào ăn hết phần còn lại. Bây giờ thì đến lượt bọn con trai gào lên:
- Bọn mày chê bọn tao thế mà bọn mày có hơn gì đâu, bọn tao đã ăn lắm bọn mày còn lắm hơn...
Cả lũ cãi nhau ầm nhà lên, cô thấy vậy bèn đi ra phân xử:
- Các em không nên cãi nhau như vậy, các bạn trai ăn nhiều rồi phải để các bạn gái ăn với, con trai phải ga lăng chứ ai lại dành ăn với con gái.
Cả lũ chúng tôi đồng thanh:
- Vâng ạ.
và lại tiếp tục ngồi ăn. Trong lúc cả bọn đang ngồi ăn, cô gọi tôi ra ngoài một lát, tôi đi theo, ra ngoài, cô đưa cho tôi một cái bánh rất to và nói:
- Cô biết tin ngày mai em sẽ được đi thi tin học của quận, đây coi như là quà của cô chúc em may mắn.
Nghe cô nói tôi mới nhớ ra, mấy hôm trước tôi được thầy cử đi thi tin học toàn quận vây mà tôi lại quên mất, không ngờ cô nhớ tốt hơn cả tôi, tôi nhận chiếc bánh mà lòng vui như đi hội, tôi nói với cô:
- Vâng ạ, em xin cô, em hứa sẽ cố gắng thi tốt để không phụ công dạy dỗ của cô.
Sau đó cả lũ đến chào cô vì trời đã khá tối. Hôm sau tôi đi thi với tâm trạng tự tin và kết quả thật bất ngờ, tôi đoạt giải nhì. Vừa về đến nhà là tôi phóng xe đến nhà cô ngay để khoe giấy khen. Cô biết tin mừng rơn, cô nói:
- Em giỏi lắm Hùng ạ, quả không uổng công cô dạy em lâu nay, nhưng em đừng buồn, năm nay giải nhì, năm sau cố gắng sẽ được giải nhất.
Cuối năm, tôi được học sinh tiên tiến, được lên lớp tôi vừa vui lại vừa buồn, vui vì được lên lớp sáu, buồn vì phải xa cô. Trước khi về nghỉ hè, cô gặp tôi nói:
- Hùng ơi, cô rất vui vì em đã thi tốt nghiệp nhưng cô lại rất buồn vì từ nay cô và em sẽ rất ít khi gặp nhau, lên lớp sáu em phải cố gắng học tốt nhé, chương trình lớp sáu khó lắm đấy.
- Vâng ạ, em xin ghi nhớ lời dạy của cô, thời gian qua, em và cô đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, em cảm thấy cô như người mẹ thứ hai của em vậy, thực lòng em cũng không muốn xa cô nhưng không thể được, em xin hứa lên lớp sáu sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại công ơn của cô.
Vừa nói tôi vừa chạy đến ôm chầm lấy cô và khóc nức nở...
Giờ đây tuy đã lên lớp 7, tôi không bao giờ có thể quên được cô, người mẹ hiền thứ hai của mình. Năm nào tôi và các bạn cũ đều đến nhà cô chơi và đó là dịp duy nhất tôi và cô lại được gặp nhau sau bao thời gian xa cách. Tôi luôn làm theo lời hứa của mình với cô trước khi chia tay năm trước tôi đạt học sinh tiên tiến và năm nay cũng vậy, tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ của cô và tình cảm của cô đối với mình.








Đào TâmdinhvivetinhGPS # Tuesday, November 18, 2008 4:55:04 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, November 19, 2008 3:40:57 AM
Cảm ơn bác và chúc bác một ngày vui!
Unregistered user # Sunday, May 31, 2009 3:45:26 AM
Unregistered user # Monday, November 2, 2009 10:53:32 AM
Unregistered user # Saturday, November 7, 2009 2:42:43 PM
Unregistered user # Saturday, November 7, 2009 2:43:49 PM
Vân Chivanchi # Saturday, November 7, 2009 11:23:07 PM
Unregistered user # Sunday, January 17, 2010 9:43:01 AM
Unregistered user # Tuesday, October 26, 2010 7:39:05 AM
Unregistered user # Wednesday, October 27, 2010 9:31:42 AM
Vân Chivanchi # Friday, October 29, 2010 10:42:22 AM
Unregistered user # Wednesday, November 3, 2010 10:08:02 AM
Unregistered user # Thursday, November 4, 2010 1:46:25 AM
Unregistered user # Thursday, November 4, 2010 1:58:01 AM
Unregistered user # Thursday, November 4, 2010 2:18:04 AM
Unregistered user # Thursday, November 4, 2010 2:21:36 AM
Vân Chivanchi # Friday, November 5, 2010 1:05:35 AM
Unregistered user # Friday, November 5, 2010 3:15:14 AM
Unregistered user # Sunday, November 7, 2010 3:41:11 AM
Unregistered user # Monday, November 8, 2010 11:37:48 AM
Vân Chivanchi # Thursday, November 11, 2010 11:24:46 PM
Unregistered user # Friday, November 12, 2010 2:57:04 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, November 17, 2010 2:59:36 AM
Unregistered user # Wednesday, November 17, 2010 2:00:30 PM
Unregistered user # Sunday, November 21, 2010 11:04:51 AM
Vân Chivanchi # Sunday, November 21, 2010 2:42:41 PM
Cảm ơn tất cả các bạn!
Unregistered user # Thursday, November 25, 2010 1:30:58 AM
Unregistered user # Thursday, November 25, 2010 1:43:55 AM
Vân Chivanchi # Sunday, November 28, 2010 4:08:03 PM
Unregistered user # Saturday, December 11, 2010 8:04:49 AM
Unregistered user # Thursday, December 16, 2010 8:32:11 AM
Vân Chivanchi # Thursday, December 16, 2010 9:14:04 AM
@ Anonymous 2: Many thanks
Unregistered user # Saturday, November 5, 2011 9:02:16 AM
Unregistered user # Saturday, November 5, 2011 2:53:06 PM
Unregistered user # Monday, November 7, 2011 11:24:05 AM
Vân Chivanchi # Monday, November 7, 2011 11:54:38 AM
Unregistered user # Monday, November 7, 2011 1:34:16 PM
Unregistered user # Tuesday, November 8, 2011 8:04:41 AM
Unregistered user # Wednesday, November 9, 2011 10:33:10 AM
Vân Chivanchi # Friday, November 11, 2011 10:58:22 AM
Unregistered user # Saturday, November 26, 2011 11:09:13 AM
Unregistered user # Tuesday, November 6, 2012 12:40:15 PM