Bảo mẫu nghiệp dư (1)
Friday, May 30, 2008 1:37:56 PM
[/IMG]Chiều 28/5, Dì Nga cho Jordan ra thăm ông bà ngoại và nhà mới của ông bà. Trên đường từ Nội Bài về Hà Nội đã gọi nhí nhéo:- Bác Chi ơi, bác mua lego cho con chơi nhé.
9h sáng hôm sau, đang làm việc thì nghe réo:
- Chị về làm bảo mẫu đi, Jordan đang ở nhà một mình, em đưa bà đi có việc đây.
Biết làm sao! Đành nhận nhiệm vụ. May mà không phải họp hành gì sáng nay nên lỉnh cũng dễ.
Tha đồ chơi về dỗ cháu. Con hươu này để cho em Mia thôi, thứ bảy bố mang em ra thì em cưỡi. Còn con chơi lego.
"Bác Chi ơi, bác tìm cho con 6 miếng như thế này!"
Con lắp súng lên tầu nèBò ra mà bới trong một đống những mảnh, những miếng thiên hình vạn dạng, nhiều miếng chỉ bằng đầu đũa, nhìn cứ na ná như nhau. Hoa hết cả mắt, đau gãy cả lưng. Hic hic...
Đến gần trưa thì có đ/c con chi viện. May quá là anh chàng cũng vừa thi xong, mới về đến nhà chiều qua.
Có người "thế mạng", he he...Rồi đến giờ ăn trưa...
[/IMG]
Nhà mới, bàn ghế chưa có nên tạm ngồi sàn, hì hì...
Chỗ trống này dành cho em Mia và chú Mark nhé (à quên, cả thợ ảnh nữa)Buổi chiều hai anh em lên CLB Hà Nội bơi lội thì thùm cho bác Chi đi họp chứ không thì bác bị đuổi việc mất. Gần tối lên thì thấy hai anh em đang chơi đu.
Bác Chi ơi, con như đang bay lên ấy...***
30/5
Hôm sau bác Chi túi bụi với các em bé ở phòng (Trường tổ chức 1/6 cho các cháu mà) nên mãi chiều mới lên CLB Hà Nội được. Và thấy anh Hùng với Jordan đang bì bòm ỏ hồ bơi. Nói là "bì bõm" chứ hai anh nhà chúng có cách bơi lội hay ho lắm:
Lẳng nhau xuống hồ
Trèo đầu cưỡi cổ nhau mà nhào xuống nước(Còn tiếp)








How to use Quote function: