Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Châu Âu- Xuân 2009 (5)

,

Bắt đầu từ: Châu Âu- Xuân 2009 (1)

5. Paris

Đến Paris chậm một ngày vì trận bão tuyết lịch sử ở UK nên lịch thăm thú thành phố bị rút ngắn: Chỉ có một ngày 4/2 đi quanh Paris thôi.

Trên các đường phố Paris rất nhiều cảnh này...


Đây là xe cho thuê, hình như 18F/tháng thì phải (nếu trí nhớ của tôi không đến mức tệ quá). Cứ dựng vào các cột này là nạp điện luôn. Và đã trả về các bãi này (mã xe được nhập vào hệ thống quản lý) là coi như hết trách nhiệm, có mất cũng không liên quan gì đến mình nữa.

Khải Hoàn Môn


Phải đứng trên làn đường cho người đi bộ qua đường mới chụp được chính diện. Khải Hoàn Môn là điểm giao của 12 đại lộ và ba quận nên nếu đứng trên Khải Hoàn Môn mà nhìn sẽ thấy toàn cảnh Paris như thế này:

(Ảnh wikimedia.org)

Với vị trí đặc biệt như vậy, tại đây một năm sẽ có hai lần (khoảng 10 tháng 5 và 1 tháng 8) xảy ra hiện tượng: đứng giữa đại lộ, nhìn thấy mặt trời lặn ngang qua Khải Hoàn Môn trong vài phút. Còn nhìn từ hướng ngược lại, hiện tượng này xảy ra vào khoảng 7 tháng 2 và 4 tháng 11.

Tháp Eiffel

Xếp hàng mua vé lên Tháp Eiffel dài dằng dặc. Trời thì rét tê dại nhưng mấy đ/c da đen này chẳng có dáng vẻ gì là dân xứ nóng di cư cả, vẫn lượn lờ quanh hàng người.


Họ lang thang xách những chùm dây đeo chìa khoá hình tháp Eiffel để bán rong. Một đội quân bán rong rất đông, nhưng tôi vừa giơ máy lên thì họ đã xua tay "No! no!" nên chỉ chụp trộm được 2 đ/c.


Cảnh sát tuần tra bằng xe đạp.

Phải mất hơn nửa tiếng đứng giậm giật 2 chân cho khỏi đóng băng mới mua được vé lên tháp.
Ai quan tâm các thông số kỹ thuật của Eiffel thì mời xem hình này:

(Ảnh: wikimedia.org)

Và nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó thì đọc ở đây
Còn chúng tôi, leo lên đến các tầng là ngó nghiêng ngắm cảnh ...


và chụp ảnh...



Lúc xuống, đứng trong thang máy, tôi đã bị choáng, không phải vì độ cao và tốc độ của thang, mà vì dòng thông báo này...

(Hãy cảnh giác bọn móc túi!)

Hic! Thủ đô Paris hoa lệ mà cũng lộn xộn khác gì Chợ Đồng Xuân xưa!!!

Muốn chụp toàn cảnh tháp, chúng tôi phải lóc cóc đi bộ trên đất bùn nhão nhoét vì tuyết vừa tan.


Mất phải tới gần nửa cây số mới lấy được hết tháp vào khuôn hình. Khổ nỗi, trời u ám đầy những mây nên ảnh cũng xám ngoét như màu đồng của tháp vậy. Hu hu!


Mãi lúc quay ra, được đưa tới sân Palais de Chaillot, bên cạnh quảng trường Trocadéro, là nơi lý tưởng nhất để ngắm và chụp toàn cảnh tháp...
... Thì trời lại càng xám xịt hơn, không thể chụp chế độ bán tự động được, đành chuyển sang chế độ chỉnh tay (M) mà chưa hề được học. Mò mẫm một hồi, chụp hỏng một đống, thì cũng được mấy kiểu chẳng giống ai thế này. Hu hu!


Chán mãi...
May thay, buổi tối đi du thuyền trên Sông Seine, chộp được Eiffel lung linh, nguy nga như một nàng công chúa...


... đẹp hơn gấp n lần so với mô hình của nó ở Las Vegas mà tôi đã chộp được hồi đầu năm ngoái (Lúc đó đã thấy là quá tuyệt rồi, hic).


Rồi đến Đồi Mông Mác (Chẳng rõ tên nguyên bản viết thế nào, nghe gọi thế thì phiên âm thế). Không ai hướng dẫn nên chẳng rõ đây là lâu đài gì...


Quay ra chụp với chú tượng (hay là cô tượng nhỉ? chả rõ!). Ở tây hay có cái nghề kiếm tiền ngoài phố kiểu này...


Rồi quay sang khu vườn sáng tác của các hoạ sỹ nghiệp dư.


Vừa lúc tuyết lại rơi. Cảnh vật thật thơ mộng...



Bài tiếp: Châu Âu- Xuân 2009 (6)

Bằng lăng mùa xuânSắc hạ: Hoa Gạo

Comments

Thaolanchi 17. April 2009, 14:52

Cô à, hình chụp đẹp và cô giáo của Chi cũng đẹp.

Vân Chi 18. April 2009, 16:26

Hì hì, Chi lại khen cô rồi!
Cuối tuần vui nha Chi!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31