Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Châu Âu- Xuân 2009 (6)

,

Bắt đầu từ: Châu Âu- Xuân 2009 (1)


Bảo tàng Louvre (Lu-vơ)

Ngày 4/2, sau khi leo Tháp Eiffel và gặm tạm mỗi người một chiếc hot dog ở quầy ăn nhanh dưới chân tháp cho qua bữa trưa; thăm Đồi Mông Mac một lát, chúng tôi dành thời gian cho Bảo tàng Louvre.


Vốn dĩ là lâu đài của hoàng gia qua nhiều triều đại, cho tới tận khi hoàng gia chuyển về Cung điện Versailles (Vec Xây), nên Louvre hoành tráng cả về quy mô và kiến trúc...

Một công trình hiện đại lại mang hình dáng của một kiến trúc cổ đại, và nằm ở giữa khung cảnh cổ kính của Louvre- đó là Kim tự tháp kính ở sân Napoleon của Louvre.


Kim tự tháp kính này có phần chìm bên duới, cũng có hình kim tự tháp, nhưng lật ngược, như thể là cái bóng của nó soi xuống nước vậy. Bây giờ, đây là lối chính vào Louvre, thông với một tầng ngầm rộng mênh mông như một tầng của siêu thị, cứu nguy cho cái cửa chính bé tẹo nằm trên phố.

(Ảnh: wikimedia.org)

Nhìn toàn cảnh Louvre như thế này, sẽ hiểu rằng: Muốn đi được hết các phòng trong một buổi chiều thì chắc phải mang xe máy (chí ít là xe đạp) vào mà phóng (vì thời nay kiếm ngựa mà cưỡi là hơi bị khó), chứ với 2 chân, thì phải chạy cũng không hết được. Vậy nên chúng tôi chọn đại một dãy mà vào xem.

Không một chữ tiếng Anh ở bất cứ chỗ nào trong Louvre. Mọi chỉ dẫn và chú thích đều rặt những "la" với "lơ"...


Rõ ràng, người Pháp chẳng che giấu ý muốn tất tật mọi du khách đều phải học tiếng Pháp rồi hãy vào Louvre. Thật chán là trong vốn từ vựng của tôi chẳng có một chữ tiếng Pháp nào (à, có được từ Merci, hic) nên nhìn những tấm biển này còn khó hiểu hơn... xem tranh trừu tượng hay siêu thực. Hic.

Thôi thì đành ngó vậy...


Lại nữa, vốn điêu khắc của tôi chưa được nổi một dúm, nên chẳng biết các đồng chí đang đứng đầy khắp phòng này là những ai. Đành sấn vào chụp ảnh làm thân vậy...


Mà sao các đ/c nam ở đây đều không thích mặc đồ gì cả. Vô cùng nhiều mẫu nam nude (nuy). Hic! Lạ thế chứ!

Thổi sáo- nude!


Chia tay vợ ra trận- nude!


Còn cả đống khác nữa, nhưng chẳng lẽ lại cứ chĩa máy vào các chàng nude, nên tôi dừng không chụp các chàng nữa...

Chị em cũng có mẫu nude, nhưng ít khi nude toàn thân mà thường chỉ nude bán thân... Có vẻ còn kín đáo hơn các đ/c nam. Hi hi...


Bức này quá ấn tượng luôn! Tiếc là tôi không thể chụp được đẹp hơn vì nguồn sáng khó quá!


Và cuối cùng, cũng gặp được một "người quen" rất hiếm hoi tôi có được trong vốn hiểu biết ít ỏi đến thảm hại của mình về nghệ thuật điêu khắc- Thần Vệ Nữ (Venus)


Được biết, nàng Venus này- tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất này- là Venus thứ thiệt, nguyên bản, không phải đồ nhái như ở những nơi khác. Rất muốn chụp toàn thân nàng, nhưng đợi mãi mà chẳng lúc nào lại không có vài ba cái đầu lô nhô vây quanh, nên đành phải bằng lòng với bức ảnh không đầy đủ thế này vậy.

Qua khu điêu khắc Hy lạp thì tới khu hội hoạ Ý (Biết được những thông tin đó là bởi thấy chữ na ná tiếng Anh, đọc lõm bõm và đoán ra thế).

Vì vốn hiểu biết hội hoạ cũng không khá khẩm gì hơn hiểu biết về điêu khắc nên lại đành dạo khơi khơi...


... Ngó nghiêng... Và chụp ảnh...


Chụp tranh, chụp cả cái đối tượng chẳng liên quan gì đến tranh, hì hì...


Mãi rồi mới gặp được đ/c này- cái con người kiêu sa với nụ cười bí hiểm làm tốn cả núi giấy mực và cả đại dương lời ca tụng của người đời suốt 5 thế kỷ nay.


Vì nàng Mona Lisa ở đây chẳng những là bức hoạ được đánh giá nổi tiếng nhất lịch sử hội hoạ thế giới, mà còn là đồ xịn 100%- nguyên bản của cụ Leonardo da Vinci- nên nàng được chăng dây thừng bao bọc hết 3 mặt, bắt du khách đứng mãi từ xa mà ngắm. Với kích thước 77 × 53 cm, không hiểu những người có thị lực 10/10 có ngắm nổi không, chứ tôi thì... chụp ảnh về xem lại còn rõ hơn. Hu hu...
Dẫu vậy vẫn tự hào là đã có cơ hội được chụp ảnh Bà La Joconde thứ thiệt chứ không phải bản sao.

Tiện đây mời mọi người đọc 25 bí mật mới nhất về Mona Lisa vừa được tiết lộ nhờ những công nghệ hiện đại.

Ngoài các tác phẩm nổi tiếng đang được trưng bày, bảo tàng Louvre còn có kiến trúc tuyệt đẹp và hoành tráng trên trần các phòng...


Và những hành lang dài rất đẹp...


Cung điện Versailles (Vec Xây)

(Chưa đủ sức để viết nốt, lại đành bỏ lửng... Đợi khi thư thả mới lại "gặm nhấm" tiếp đống kỷ niệm Châu Âu này. Hic)

Sắc hạ: Hoa GạoHồng Hà cheo leo ký (1)

Comments

Le Minh Gianglegiang0109 Sunday, April 26, 2009 5:46:55 AM

Cảm ơn chị về những bức ảnh thật đẹp và thú vị, xem qua mà ngỡ như được du lịch Pháp tại nhà vậy smile

Vân Chivanchi Thursday, April 30, 2009 10:49:42 AM

Cảm ơn em chia sẻ!
Nghỉ lễ vui nhé!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29