Chuyện ong bướm...
Tuesday, December 29, 2009 10:00:20 AM
Bài liên quan: Một đàn bươm bướm xinh...Ờ, hoá ra mình chưa bao giờ nói chuyện... ong bướm. Khô khan quá!
Thử một lần coi sao nhỉ.
Nói vậy thôi. Lâu rồi chẳng viết được gì. Mà cũng chưa đi đâu để có gì đó có thể khoe được. Ngó quanh quất mãi cũng không có gì khả dĩ có thể làm Phan Đình Giót để lấp chỗ trống. Đành lục đống đồ cũ, lôi cái lũ 6 cẳng này ra vậy- nghĩa là lôi "lương khô" ra gặm ấy mà.
Nào, trước hết là BƯỚM...
1

2

3

4

5

6

7

Chán bướm quá rồi.
Thì ONG vậy.
8

9

10

11

12

13

14

Ong cũng đã đủ mỏi mắt rồi.
Nhưng chưa hết đâu, còn đồ khuyến mãi nữa cơ. Lần này là khuyến mãi thật, không phải lạc mốc bắt nhấm kèm với bia đâu.
Đồ khuyến mãi lần này cũng thuộc họ 6 cẳng, nhưng hơi ghê một chút.
15

16

Rất may cho bà con là cái D90 của tôi còn chưa có ống macro, nếu không, lỡ lại có một tấm nào đó phóng chiếc chân ruồi to như ngón tay thì...
... Ngất!
Chúc mọi người đừng ai ngất, trái lại, thật vui vẻ nha! Năm mới với 2 cặp số tròn trịa rất đẹp 2010 đang đợi ngoài cửa rồi.








Unregistered user # Wednesday, December 30, 2009 11:29:42 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, December 30, 2009 4:26:57 PM
Cô cũng bận nên chẳng mấy khi vào mạng. Thi thoảng đầu óc căng thẳng thì viết một bài hoặc đưa ít ảnh lên cho thư giãn thôi.
Nghỉ đông em có đi chơi đâu không? Nếu điều kiện cho phép thì tranh thủ thăm thú những nơi có thể đi em à, kẻo rồi sau này không có thời gian mà đi nữa.
Chúc em một năm mới tốt lành và hạnh phúc nhé!