Có một Bali không biển
Saturday, February 19, 2011 6:25:00 AM
Bài liên quan: Jakarta - Nắng hè giữa mùa đôngVốn dĩ thật thà, chúng tôi vẫn thành thực tin rằng Bali là "Hòn đảo thiên đường", là "Thiên đường nhiệt đới", là "Hawaii của Châu Á"... như vẫn thường đọc, thường nghe quảng cáo về hòn đảo này. Thế là, tết Nguyên đán 2011 vừa rồi, bầu đàn thê tử nhà tôi cùng với 2 gia đình nữa, kéo nhau bay ngay sang đó, với mơ ước được biết thế nào là thiên đường.
Để rồi, khi đích thân được đứng hùng dũng tại chốn thiên đường mơ ước, tận mắt được thấy biển xanh từ những giấc mơ, mới cười méo xệch mà bảo nhau:
- Thế này thì về Phan Thiết, Nha Trang, hoặc Hội An, Đà Nẵng nhà mình mà tắm, còn đẹp hơn ở đây!
Và gật gù với nhau mà rằng:
- Rõ là bỏ tiền trả ngu phí vì tin quảng cáo nhá!
Và thế là chẳng ai buồn xuống biển. Cũng chẳng có những buổi tụ tập trên bãi cát mà bày đủ trò như những hè trước ở Hội An hay Đà Nẵng. Các đồng chí có râu cứ sáng sáng lại cặm cụi thồ túi gậy golf ra sân, cần cù vụt bóng giết thời gian. Còn đội quân tóc mì tôm chúng tôi thì dò toét mắt trên những quyển quảng cáo để chọn xem tour nào có thể giúp tiêu hết mấy ngày trên đảo.
Nhưng sau chuyến tour đầu tiên, bị một hậu duệ Tôn Ngộ Không dở trò khỉ, em Hà đã không còn hứng thú khám phá tiếp nữa. (Thực ra còn một em Hà nữa, nhưng lại quá bận bịu với 2 em bé nên không đi được). Vậy là hôm sau chỉ còn mình tôi độc hành và được biết thêm nhiều thứ về Bali.
Vải batik- đặc sản của Bali
Thực ra, batik là loại vải đặc sản của Indonesia, nhưng Bali là nơi sản xuất batik nổi tiếng nhất.
Gọi là xưởng batik, nhưng cái điểm du lịch này thực ra là nơi "trình diễn" vài công đoạn sản xuất vải batik bằng phương pháp thủ công.
1

Ngay tại sảnh tòa nhà, có khoảng chục các cô các bà ngồi quây quần, với những khung vải trước mặt, có vắt sẵn những tấm batik như vừa được vẽ xong. Còn trên tay mỗi người là một tấm vải khác đang vẽ dở.
2

"Mực" để vẽ là sáp ong được đun nóng trong những chiếc chảo nhỏ thế này.
3

Bút vẽ là một ngòi kim loại tra vào chiếc cán gỗ. Cán bút rất đặc biệt vì có một hộp nhỏ chứa mực sáp ong.
Các nữ nghệ nhân vừa vẽ hoa lá lên vải, vừa nhìn lên những du khách đứng vây quanh. Thấy ai có áo hoặc quần màu trơn (không có hoa văn) là mời vẽ.
4

Đây là một vị khách đang thử tay nghề của cô thợ với hình con Barong- linh vật của người Indonesia.
5

Một người nữa cũng thích Barong.
6

Không thích vẽ trên áo thì quần cũng OK.
7

Nếu không có áo quần màu trơn thì đã có các bạn Indonesia tạo điều kiện bằng những dãy áo phông treo đầy trong quầy giới thiệu sản phẩm. Vậy là sẽ có một chiếc áo Bali 100%.
8

Được mời chào mấy lần tôi đều lắc đầu. Sau thấy mọi người vẽ vời tưng bừng quá, lại cũng đua đòi bắt chước. Và đây là cái quần ngố trắng của tôi được trưng dụng vì nghệ thuật batik.
Hỏi cô thợ là bao nhiêu tiền, cô ấy bảo "Up to you", nghĩa là tuỳ tâm, muốn bao nhiêu thì bao. Thấy đ/c tây vừa trả 5000 rupi (1rp ~ 2,5 VNĐ), tôi cũng đưa 5000 rp, và cô thợ cười tươi như hoa "thank you", thì tôi hiểu là cái giá đó đã là vừa tầm rồi.
9

Và đây, tôi đã có một cái mặt Barong với dòng chữ "I love Bali, 10.2.2011" để mang về Hà Nội. Cô thợ nói có thể giặt vô tư, chỉ không được là ủi gì hết.
10

Phía sau khu vẽ hoa là khu dệt và may.
11

Khung cửi gỗ, giữ sợi bằng tay và dập thanh ngang cũng bằng tay; nhưng không thấy thoi chạy, cũng không nghe nhịp lách cách như vẫn thường hình dung về một khung dệt thủ công.
12

Đó là khu "biểu diễn" ngoài sảnh. Còn trong nhà là khu giới thiệu sản phẩm.
13

Có rất nhiều váy, phần nhiều là loại váy liền, 2 dây, còn gọi là "hai-quai-li-ti" cho có vẻ giống tiếng tây là high quality (chất lượng cao). Giá thì rất rẻ, tính ra VNĐ thì chỉ khoảng 70.000-80.000 VNĐ/c. Chứng tỏ giá sinh hoạt và mức sống ở Bali rất thấp.
Tôi hăm hở thử đến vài cái nhưng không ưng được chiếc nào, đành thôi.
Không mua được gì thì ngắm vẩn vơ, thấy bức tượng rất phồn thực và tả thực này ở giữa gian phòng.
14

Chụp xong thì thấy tấm biển báo ở phía sau. Ngại quá, vội cất máy.
(Còn nữa)








Unregistered user # Monday, February 21, 2011 12:59:26 PM
Unregistered user # Tuesday, February 22, 2011 1:08:45 PM
Unregistered user # Thursday, February 24, 2011 2:17:00 AM