Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Goodbye to you, my trusted friends

Ảnh: blog.ninhnv.com

Vậy là đã gần 4 tháng gia nhập thế giới Yahoo 360Plus...

Hàng ngày gặp gỡ nhau trên mạng...

Những người chưa hề quen.
Những người chưa từng gặp mặt.
Thậm chí cả tên nhau có khi cũng không biết, mà chỉ có hình một bông hoa, một con chim, một cảnh biển cảnh núi hay cánh đồng... bên cạnh cái tên sông, tên suối, tên hoa, tên cỏ nào đó.

Thế mà cứ nhìn thấy là mừng, cứ có vài dòng cho nhau là vui.
Lâu lâu không thấy xuất hiện ở trang của mình thì cảm giác văng vắng...

Là bởi, không có ở đâu người ta chia sẻ với nhau dễ dàng như ở đây, ở cái thế giới ảo này.
Từ những chuyện cỏn con linh tinh hằng ngày;
Những cảm xúc bất chợt, lúc vui, lúc buồn;
Đến những thao thức, day dứt trong đêm;
Thậm chí cả những xót xa, nuối tiếc, ân hận...

Có những chuyện chẳng một ai xung quanh được biết, dù là mẹ, là cha, là bà, là ông, là anh hay là chị. Cả bạn bè thật cũng không muốn nói.

Thế nhưng lại thông thốc vác lên blog mà kêu la, mà than khóc, mà day dứt dày vò... Đủ mọi cung bậc ái- ố- hỉ- nộ.

Và ai ai cũng có thể chia sẻ với "khổ chủ": Nào bạn tâm giao đã quen tên bén nick; nào người quen biết đôi khi ghé thăm; đến cả những người vô tình lạc bước... nếu muốn đều có thể để lại đôi dòng... Chia vui, chúc mừng, an ủi, san sẻ, tư vấn... thiên hình vạn trạng, trăm hồng ngàn tía...

Thế giới ảo.

Nhưng những con người trong đó rất thật.

Những điều được chia sẻ cũng rất thật.

Thế nên mới dễ thành nghiện. Hôm nào không nhìn được mặt cái blog, không thấy đuợc những dòng tin nhắn, không thấy được những nick quen thì bứt dứt không yên. Dẫu chưa đến nỗi như con nghiện thiếu thuốc, nhưng rõ ràng chẳng thoải mái gì.

Gần 4 tháng nay sống trong cái thế giới đó.

***

Và thế là...

Cái đề tài nghiên cứu khoa học thực sự đã thành “ngâm chứ không học”. Vèo cái đã hết nửa thời hạn. Nước đến chân thì còn bảo nhau nhảy, chứ giờ đã đến ngang bụng, còn làm sao mà nhảy! Phải bơi rồi...

Trường sắp kỷ niệm 50 năm. Đại lễ! đại lễ!!!

Không dựng tượng hay bia kỷ niệm, nhưng cuốn Kỷ yếu 50 năm xây dựng và trưởng thành cũng phải thu gom nguyên liệu, dựng khung, đắp cốt, trát xi măng, gọt rũa, vôi ve.

Không biên soạn lịch sử, nhưng cuốn giới thiệu trường cũng phải sưu tầm tư liệu, thiết kế, chấp bút, biên tập, in ấn.

Không hội nghị cấp quốc gia hay quốc tế, nhưng 2 hội thảo cấp khoa và 1 hội thảo cấp trường chắc cũng không lo phải ngồi buồn: Hội thảo cấp khoa thì chỉ phối hợp tổ chức, hỗ trợ phần in kỷ yếu, chứ hội thảo cấp trường thì, xin mời, từ A đến Z nhé, chưa kể phát sinh các thể loại.

Mà rõ là đã phát sinh rồi, chứ ai đời hội thảo mà lại phải khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo của trường. Ơ... ơ...ơ... Như nằm mơ...
Đúng nghề của em đấy! Điều tra đi! Khảo sát đi! Phỏng vấn đi!
Vưng! Em làm... Chả có gì đáng ngại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phát sinh gấp quá, em múa sao kịp đây!

Việc của mình,
Việc của phòng,
Việc của trường...

Có cái đã khởi động,
Có cái bắt đầu khởi động,
Có cái chưa biết nút khởi động ở chỗ nào...

Ôi! ôi! ôi!...
Bơi roài...
Bơi cũng không kịp...
Lặn thôi...

Vậy là, blog thân yêu ơi, đóng cửa thôi!
Và cũng đành, "ta chia tay nhau bạn thân yêu ơi!"


Trước khi TẠM chia tay, xin tặng các bạn bài Seasons of Blogging. Hy vọng mọi người sẽ thích và đừng ai nhắc chuyện vi phạm bản quyền nha. Trên mạng "chôm" là từ rất quen thuộc mà!

Seasons in the Sun


Goodbye to you, my trusted friend
We've known each other since we were nine or ten
Together we climbed hills and trees
Learned of Love and ABC's
Skinned our hearts and skinned our knees

Goodbye my friend, it's hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I’ll be there

We had joy, we had fun,
we had Seasons in the sun
But the hills that we climbed
were just Seasons out of time
Seasons of Blogging
(Vân Chi nhái thương hiệu)

Goodbye to you, my trusted friends.
We knew each other when we were blogging.
Together we shared our smiles,
our sadness, our cries,
our feelings, our thoughts.

Goodbye my friends, it's hard to die,
Now you can still blogging all day and night,
But I can not though very keen.
Too much sadness, too much tears.
I am surely missing you.

We had joy, we had fun,
we had Seasons of Blogging.
And the feelings we shared
left in our memories.

Vâng,
Chúng ta đã vui, chúng ta đã cười, cùng nhau blogging
Và những tình cảm chúng ta đã chia sẻ với nhau
Sẽ còn mãi trong tâm trí mình...

Sợi nhớ sợi thươngĐiều ước cho đêm giao thừa

Comments

dinhvivetinhGPS 1. January 2009, 17:09

Dù biết bác tạm chia tay blog, vẫn cố "chúc mừng năm mới!" một cái com tại đây! Hì, hì..
Chúc bác Vanchi một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành công trong mọi việc!
Chúc bác sớm xong cái vụ hội thảo gì gì ấy để ...viết tiếp blog!

vanchi 2. January 2009, 14:54

Oh, Cảm ơn bác, phải tạm "cai" một thời gian vì bận quá bác ạ.

Chúc bác năm 2009 nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, nhiều thành công và luôn hạnh phúc nhé!

Anonymous 10. January 2009, 08:23

giaonguyen writes:

bác ơi...đọc blog bác tự nhiên thấy iêu cuộc sống hẳn ra....
bác add nick kon nhé : nhocsock_lokchok . Mong được trò chuyện với bác nhiều nhiều.
chúc bác năm mới đủ !

vanchi 17. January 2009, 14:05

Nhocsock ơi! Bác bận quá, không vào blog nên giờ mới đọc comment của con.
Cảm ơn Nhocsock đã ghé thăm. Hy vọng con sẽ tìm được những điều thú vị ở blog này nhé!
Chúc Nhocsock một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và học thật giỏi nhé!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31