Gốm Chu Đậu
Wednesday, March 4, 2009 3:26:55 PM
Ảnh nhiều và đẹp, nhưng bận quá, không thể viết bài được, mà không khoe thì không yên, đành post ảnh lên khoe với mọi người vậy.
Gốm Chu Đậu không có làng nghề như Bát Tràng, thấy có một xưởng sản xuất, nhưng hôm đó lại là ngày chủ nhật, công nhân nghỉ hết, hic. Chỉ vào được mỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm này thôi.

Chỉ biết gọi là Gốm Chu Đậu, không rõ là công ty hay xí nghiệp, hay gì gì...

Đồ dân dụng các loại...



...Đồ thờ...


Cả những thứ mà ngày nay chẳng mấy ai còn biết: Bình vôi...

Bình vôi là thứ để đựng vôi tôi, các cụ bà ăn trầu thì lấy chiếc que khều chút vôi, quệt vào lá trầu.
Hai cái bình vôi này quá vương giả...

Mấy chiếc bình vôi này (hàng trước) bình dân hơn...

Có bình hoa gốm gan gà (đất đỏ) nhìn hơi lạ mắt và cũng đẹp.


Tôi mua luôn chiếc này dù nhà chẳng còn chỗ nào mà bày.

Chiếc chân đèn này mạ đồng, còn nhiều chiếc khác thấy sơn xanh, bạc... đủ kiểu.


Hay nhất là cảnh này:

Chú nghê này được làm theo nguyên mẫu đang chụp ảnh cùng nó đấy. Bạn nhìn hai khuôn mặt xem, giống khiếp đi được! Công nhận thợ gốm Chu Đậu khéo tay!
Bài liên quan: Gốm Thanh Hà








ngthidiudang # Saturday, March 7, 2009 7:21:36 PM
Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy # Wednesday, March 11, 2009 2:32:33 AM
Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy # Friday, March 27, 2009 10:07:23 AM
http://my.opera.com/nhattan/albums/show.dml?id=701382
http://my.opera.com/quangbaophoto/albums/
Vân Chivanchi # Friday, March 27, 2009 3:15:25 PM
Em xong cái vụ hội trường rồi. Nhưng vẫn chưa nhàn hạ được, bởi cả núi việc dồn đống lại từ hơn tháng qua, giờ đang lần mò gỡ dần. Rồi lại sắp đi công tác nữa...
Chưa thấy sáng sủa hơn bác ạ!
Chúc mừng bác đã về Hà Nội. Bác vẫn khoẻ chứ!
cicacicocice # Tuesday, September 8, 2009 3:12:38 AM
Được đi Chu Đậu
Chu đậu khéo tay
Khéo tay giống khiếp
Chúa nghe xong hỏi Trạng: Ngươi nói sao mà ta càng nghe càng thấy mơ hồ
Trạng trả nhời: Dạ bẩm, cuối cùng thì vẫn cứ là giống nhau đấy ạ!
- à! thì ra là thế!
Vân Chivanchi # Thursday, September 10, 2009 10:47:40 AM
Dưng cơ mờ, không biết nghê giống người hay người giống nghê?
cicacicocice # Friday, September 11, 2009 10:21:17 AM
Gợi ý:
Con người tồn tại (sống) là nhờ duyên hợp của tứ đại (đất, nước, gió và lửa), là sự kết hợp của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)...
Gốm sứ và con người đều có tính chất của bảy luân xa: Đất, nước, lửa, không khí, âm thanh, thời gian, không gian
Gốm sứ biết tĩnh lặng nên không vướng phải tính Khổ-Ngũ uẩn như con người.
Đáp án:
Ta kí sổ nợ Chúa bốn nhân tố (đất, nước, gió và lửa)
Ta móc tim lấy nhân tố thứ năm
Ta hóa thân trao cho Nghê sự sống
Ta không ngờ Nghê giống Người đến thế!
(ta = người thợ gốm)
Vân Chivanchi # Saturday, September 12, 2009 1:18:55 AM
Anonymous # Wednesday, September 16, 2009 10:01:38 AM
Vân Chivanchi # Thursday, September 17, 2009 3:50:27 PM
http://www.google.com.vn/#hl=vi&source=hp&q=g%E1%BB%91m+chu+%C4%91%E1%BA%ADu&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=&aq=f&oq=g%E1%BB%91m+chu+%C4%91%E1%BA%ADu&fp=7fcfaede7b46937b
http://images.google.com.vn/images?hl=vi&source=hp&q=g%E1%BB%91m%20chu%20%C4%91%E1%BA%ADu&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Anonymous # Saturday, November 14, 2009 4:01:52 AM
Ookami-chan BiShirahimaSyo # Wednesday, July 6, 2011 5:55:26 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, July 6, 2011 4:37:09 PM