Hà Giang mến yêu ơi... (1)
Monday, November 10, 2008 1:31:16 PM
Đợt dạy tại chức ở Hà Giang của tôi đã được 5 ngày. Hôm qua, chủ nhật 9/11, đã được lớp đưa đi chơi Quản Bạ, một trong những huyện có nhiều địa danh nổi tiếng và đẹp nhất tỉnh.
Vì đang bận miệt mài chiến đấu 2 ca/ ngày, có hôm còn thêm cả ca ba (đi ăn nhậu, hát hò với lớp) nên chưa có thời gian ngồi gõ lại mọi chuyện. Nhưng chuyến đi hôm qua ấn tượng quá, không thể để lâu được, nên phải post ngay lên đây khoe với mọi người.
Đây là khu Núi Đôi. Chúng tôi đang đứng trên sườn núi ngay dưới chân Cổng Trời, nhìn xuống...
Cảnh đẹp quá hữu tình, đến nỗi, mọi lời bình đều đã là thừa...











Tiếp theo: Hà Giang mến yêu ơi... (2)








Anonymous # Sunday, November 8, 2009 4:19:21 PM
Vân Chivanchi # Friday, November 13, 2009 11:57:02 PM
Anonymous # Wednesday, March 17, 2010 3:55:53 PM
Vân Chivanchi # Wednesday, March 17, 2010 4:05:58 PM
Chẳng lẽ trong lớp không có một ai biết tin tức về người ấy? không thể có cách nào để nối lại liên lạc với nhau ư?
Anonymous # Tuesday, September 21, 2010 2:54:22 PM
Vân Chivanchi # Wednesday, September 22, 2010 10:52:03 AM
Anonymous # Thursday, August 4, 2011 2:45:45 PM
Y Phươngyphuong # Tuesday, August 30, 2011 8:02:05 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, August 31, 2011 2:17:33 AM