Sắc xuân: Hoa sưa Hà Nội
Sunday, February 28, 2010 5:05:12 PM
Nhớ ngày xưa, Hà Nội nhiều hoa sưa lắm. Cứ độ này, đi trên Đường Bưởi, đoạn từ Cầu Giấy về chợ Bưởi, cả một dãy cây chạy giữa đường đê và con sông Tô Lịch ngời lên trắng xóa hoa sưa.Cả một rừng hoa sưa trắng muốt, trắng tinh khôi, trắng đến nao lòng...
1

Ngày đó tôi chưa biết đó là hoa sưa, chỉ biết là một loại hoa trắng trong trẻo, thanh khiết, trải dài như dãy hoa anh đào.
2

Nay biết đó là hoa sưa thì cảnh ấy đã thành chuyện xưa mất rồi.
Dãy cây hoa sưa trắng ngày ấy giờ đã là Đường Bưởi chiều ngược, song song với Đường Bưởi trên đê, để phân luồng lại giao thông cho một Hà Nội quá tải xe cộ đang ngày càng kẹt tắc đến ngột thở.
3

Chưa kể lại còn nạn chặt trộm cây sưa đem sang Trung Quốc, vì mỗi mét khối gỗ sưa giá hàng chục triệu đồng. Nếu dãy sưa Đường Bưởi không bị "giải tỏa" làm đường thì chắc lâm tặc (vườn tặc) cũng chẳng tha cho mà ngắm.
4

Giờ nhớ hoa sưa, phải đau đầu vắt óc nhớ xem chỗ nào có cây. Lại phải nhăm nhe rình rập khi nào thì cây nào nở. Hu hu.
Vì "cái thì" của hoa sưa ngắn lắm, chỉ rộ lên khoảng 2 tuần là tàn lụi hết. Mà khổ nỗi, nở là nở đồng loạt luôn, cả cây có bao nhiêu chùm thì hò nhau "một hai ba" bung cho kỳ hết, cháy hết mình rồi nhẹ nhàng rơi, để rồi lá nhú ra thay thế, xanhh nõn như có thể ăn gém được. Loại cây lạ thế chứ! Nở hoa rồi mới nhú lá!
5

Cũng may, dù nở hoa nhất loạt như vậy, nhưng mỗi cây lại nở sớm muộn lệch nhau một chút. Nên khi cả một vừng trắng ở góc này vừa rắc thảm xuống mặt đất thì, may thay, ở một góc khác lại bừng sáng trắng lên một vồng hoa sưa trên tán cây. Vậy nên mùa sưa cũng kéo dài hơn được chút ít.
6

Cũng nhờ thế tôi mới có được những tấm ảnh này mà khoe. Chứ những cây đầu tiên nở sớm cách đây tới gần tháng rồi. Hic.
7

Chụp hoa sưa chẳng dễ tẹo nào.
Hoa bé lắm, mọc từng chùm, xúm xít, rối rít, lẫn hết vào nhau.
Cây sưa toàn cây "cao niên", cao ngất nghểu. Ngước nhìn rơi cả mũ.
Từ dưới nghếch ống kính lên, hoa trắng muốt, trên nền trời trắng trong, và nắng trắng lấp lóa. Nheo nheo ngắm ngắm, xoay xoay một lát đã chảy hết cả nước mắt, hoa với trời nhòe nhoẹt hết cả.
8

Ống kính dài ngoằng ngoẵng, 2 tay nâng trên trán, ngắm nghía, nín thở mà vẫn cứ rung rung thổn thức. Vì nặng quá!
Chẳng chân máy nào dùng được ở tư thế "bắn máy bay" thế này.
9

Ảnh hầu hết là nhòe.
10

Lại may mà trời thương, là hàng cây được trồng ngay cạnh khu chung cư 5 tầng. Thế là...Chẳng cần ai mời mọc, cứ tự nhiên như ruồi mà vo ve leo lên ban công tầng 5. Hi hi...
11

Nhờ vậy mới có được những tấm này, chứ không thì chỉ còn cách chú thích "Hoa sưa (ở vị trí có đánh dấu X)" thì may ra người xem mới biết đâu là hoa đâu là trời mây.
12

Hoa sưa, Hà Nội xuân thêm nhiều lắm nhờ có hoa sưa!
13

Hoa sưa, đừng bao giờ thành chuyện xưa nhé!
Xem tiếp: Hoa héo, quả khô








Unregistered user # Monday, March 29, 2010 10:20:37 PM
Vân Chivanchi # Wednesday, March 31, 2010 4:09:12 PM
Cảm ơn cháu!
Unregistered user # Saturday, April 24, 2010 1:38:55 PM
Vân Chivanchi # Saturday, April 24, 2010 4:34:56 PM
Thi thoảng lại ghé cô chơi nhé! Rồi sẽ có thêm những hoa mới đấy.
Unregistered user # Monday, May 3, 2010 10:12:15 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, May 5, 2010 4:52:31 AM
Unregistered user # Saturday, May 12, 2012 4:05:38 PM
Vân Chivanchi # Sunday, May 13, 2012 4:16:08 PM